Ít nhất 44 người đã thiệt mạng sau vụ hỏa hoạn lan rộng tại khu chung cư cao tầng Wang Fuk, Tai Po (Hong Kong) vào ngày 26/11. Hình ảnh đau thương về một người đàn ông gục ngã vì vợ kẹt trong biển lửa đã lan truyền toàn cầu, làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu đô thị đông dân cư.

Theo hãng tin CNN, vụ hỏa hoạn xảy ra tại tổ hợp nhà ở Wang Fuk Court, quận Tai Po, đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 44 người tính đến ngày 26/11 (bao gồm cả một lính cứu hỏa hy sinh khi làm nhiệm vụ), dù con số thương vong cuối cùng vẫn chưa được xác định. Quy mô của vụ cháy đã biến nó thành thảm họa gây chết người nhiều nhất tại Hong Kong trong 30 năm qua.

27-1764208386-khoanh-khac-tuyet-vong-tai-tai-po-nguoi-dan-ong-gao-khoc-vi-vo-ket-trong-bien-lua.png
Ông Wong hoảng loạn vì vợ bị kẹt trong đám cháy

Sự đau thương của vụ việc được truyền thông toàn cầu ghi lại qua hình ảnh chấn động về một người đàn ông trung niên họ Wong. Ông Wong được phát hiện đang gục ngã và khóc nức nở bên ngoài tòa nhà đang chìm trong biển lửa, do vợ ông bị mắc kẹt bên trong. Tình trạng của vợ ông Wong hiện vẫn chưa được xác nhận.

27-1764208386-khoanh-khac-tuyet-vong-tai-tai-po-nguoi-dan-ong-gao-khoc-vi-vo-ket-trong-bien-lua.webp

27-1764208386-khoanh-khac-tuyet-vong-tai-tai-po-nguoi-dan-ong-gao-khoc-vi-vo-ket-trong-bien-lua.jpg

Trong khi lực lượng cứu hộ làm việc không mệt mỏi để kiểm soát ngọn lửa dữ dội và đảm bảo an toàn cho các cư dân còn lại, vụ việc đã thu hút sự chú ý đặc biệt đến các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy tại những khu đô thị có mật độ dân cư dày đặc.

Hiện tại, các cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ nguyên nhân vụ cháy và tìm hiểu liệu có bất kỳ sự tắc trách nào góp phần làm tăng mức độ nghiêm trọng của thảm kịch hay không. Cộng đồng địa phương cũng đang chung tay hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng và những người đã thiệt mạng.

TN (SHTT)