-
Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt"
-
Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế
-
Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh
-
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM
-
Bí quyết "3 thấy - 3 không thấy" giúp gia chủ hút tài, giữ vận
-
Hà Nội phố thành sông, giao thông tê liệt, xe máy "rồng rắn" leo cao tốc giữa biển nước
-
Giá nhà phố cổ Hà Nội lập kỷ lục mới, chạm 2 tỷ đồng/m2
-
Nghiện game là gì? Vì sao người chơi muốn thành "chiến binh", "sát thủ chiến đấu"…?
-
Lộ diện "quán quân" về thu hút vốn FDI trong 9 tháng năm 2025, bỏ xa TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng
-
Shark Nguyễn Hoà Bình là ai, vì sao vướng vào lùm xùm tiền ảo AntEX?
Thế giới
10/06/2022 18:02Không làm bài tập về nhà, trẻ bị mẹ trói bắt nằm phơi trên sân thượng giữa trời nắng nóng

Cảnh sát Ấn Độ cho biết họ đang điều tra một vụ án bạo hành trẻ em sau khi nhận được tin một người mẹ sống ở Delhi đã trói tay chân chính con gái mình rồi bỏ mặc em trên nóc nhà dưới cái nắng như thiêu như đốt. Vụ việc diễn ra ở làng Tukhmirpur thuộc thị trấn Karawal Nagar của thành phố Delhi.
Sau khi một đoạn video do người hàng xóm ghi lại được đăng tải trên mạng về hình ảnh một bé gái mặc những đồ ngắn trên người nằm phơi trên mái nhà giữa thời tiết nắng nóng lúc 2h chiều ngày 2/6 khiến nhiều người phẫn nộ. Được biết đây đang là thời kỳ Ấn Độ phải trải qua những ngày tháng khắc nghiệt của thời tiết khi nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 43 độ C.
Chia sẻ với phóng viên, anh Sunil là chú của đứa trẻ cho biết: "Mẹ của cháu tôi đã trói tay chân và bắt con bé nằm trên sân thượng dưới cái nắng như thiêu đốt vì con không làm bài tập về nhà. Con bé cứ nằm phơi nắng trong một thời gian dài. . Chỉ khi những người còn lại trong gia đình biết chuyện, họ mới vội đưa con bé xuống."
Nói rõ hơn về mẹ đứa trẻ, anh Sunil cho biết đây là người phụ nữ có bản tính hung dữ, cô ấy có thể đánh đập con mình vì bất vấn đề gì kể cả là chuyện nhỏ nhất.
"Mẹ con bé là một người hung dữ, bà ấy đánh đập con mình trong mọi vấn đề dù là nhỏ nhất. Nếu có ai trong nhà cố xen vào, cô ấy sẽ nói đó là con mình và chỉ cô ấy mới có quyền xử lý chúng."
Bà Pooja, dì của bé gái cho biết, chị của cô cũng hay tranh cãi những vấn đề nhỏ với các thành viên khác trong gia đình.
"Chị ấy cũng tranh cãi về những điều nhỏ nhặt với các thành viên khác trong gia đình. Chị ấy không chỉ đối xử như vậy với cô con gái của mình mà còn cả với người con trai 6 tuổi. Nếu chúng tôi cố gắng ngăn cản, Chị ấy còn đánh đập chúng nhiều hơn nên chúng tôi chả dám khuyên bảo điều gì." bà Pooja nói.
Pradeep, người hàng xóm sống trong khu phố cho biết, họ vẫn thường nghe thấy tiếng khóc của lũ trẻ hàng ngày. "Mọi người trong khu vực đều biết rằng cô ấy đánh con mình rất nhiều. Có lần cô ấy còn bắt con trai mình khỏa thân đứng giữa ngõ vào mùa đông. Sau đó hàng xóm đã phải mang quần áo ra cho đứa trẻ."
Hiến pháp Ấn Độ có một số luật để ngăn trẻ em bị giáo viên, người cố vấn và người giám hộ tra tấn về thể xác và tinh thần. Người mẹ sau đó đã bị cảnh sát khép vào tội trong mục 75 của Đạo luật Tư pháp Vị thành niên (Hình phạt đối với hành vi tàn ác với trẻ em) tại đồn cảnh sát Khajurikhas.
Cảnh sát cho hay bà Sapna, mẹ của bé gái, đã thừa nhận hành vi trừng phạt con của mình. Được biết bố nạn nhân, anh Raj Kumar, làm thợ may và đang đi sửa xe đạp khi sự việc xảy ra.
QT (Nguoiduatin.vn)








- Trường học ở Hà Nội phản hồi về thông tin "trời mưa vẫn điểm danh, xét đi học muộn" (11:20)
- Nhiều khối đá nặng cả tấn trên núi sạt lở vào nhà dân, kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp (11:18)
- Cả cõi mạng áp lực vì săn vé concert G-DRAGON tại Hà Nội: Hơn 360 nghìn người xếp hàng chỉ sau 1 phút, vé VVIP sold-out nhanh như gió! (11:16)
- NÓNG: Vụ 40 học sinh nhập viện, bánh tày dương tính với vi khuẩn gây ngộ độc (11:15)
- New York Times: Mỹ dừng hoạt động ngoại giao với Venezuela (11:11)
- MU tái đàm phán ký thủ thành Emiliano Martinez vào tháng 1 tới (11:07)
- Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt" (11:05)
- Thép Xanh Nam Định không ngừng sắm thêm ngoại binh để làm gì? (11:01)
- Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế (11:00)
- Biệt thự trăm tỷ đẹp như khu nghỉ dưỡng của Phương Oanh - Shark Bình (11:00)




