-
Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều -
Sạt lở, hàng tấn đất đá đổ ập vùi nửa xe tải, tài xế thoát chết trong gang tấc -
Nước biển Vũng Tàu "xanh như matcha" gây bất ngờ -
Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy -
Sao Khánh Vy giàu thế? -
Cô gái tiết lộ cuộc sống "địa ngục trần gian" tại hang ổ lừa đảo ở Campuchia: Bị chích điện như cơm bữa -
Chính phủ chỉ đạo xử lý máy bay Boeing bị "bỏ rơi" ở Nội Bài -
2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai? -
Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi "bố", 49 tuổi đồng loạt lên bô lão -
Người gặp nạn được nữ giám đốc bệnh viện dừng xe cứu giữa đường giờ ra sao?
Xã hội
17/04/2022 23:22Phụ huynh bức xúc vì con trúng tuyển nhưng không nhập học được
Theo ghi nhận của phóng viên tại trường THCS Lương Thế Trường (Cơ sở 1, Yên Xá, Tân Triều), mặc dù đã tối muộn, nhưng vẫn còn rất đông phụ huynh ngồi chờ để được phát phiếu vào làm thủ tục nhập học cho con.
Chia sẻ với báo Tin tức, anh N.T.C (một trong hàng trăm phụ huynh đang làm thủ tục nhập học cho con mình tại đây) cho biết, mỗi phụ huynh khi đến trường nhập học cho con trong ngày 16/4 đều nhận được nội dung tin nhắn rằng con mình đã trúng tuyển và yêu cầu cha mẹ khi đi mang theo giấy tờ để làm thủ tục kèm lệ phí.
Đáng chú ý, nhà trường chỉ tiếp nhận hồ sơ trong một ngày duy nhất.
“8 giờ 30 phút, tôi có mặt tại trường. Lúc đó, các bạn làm việc tại đây báo hết phiếu rồi và bảo chiều phát tiếp, nhưng đến chiều nhà trường không phát số thứ tự nữa mà bảo phụ huynh tự ghi tên con mình vào một tờ giấy. Họ nói rằng, khi nào số thứ tự phát ra thì sẽ đọc đến tờ giấy kia và hiện tại tôi chẳng bao giờ biết mình sẽ tới lượt. Bản thân thôi thắc mắc rằng, liệu những tờ giấy viết tay kia có giá trị gì không khi chúng tôi đã đi đến đúng giờ theo quy định mà con em mình lại không được nhận vào học khi đã có tin nhắn trúng tuyển khi mà thời gian dừng tuyển sinh sắp hết”, anh N.C.T bức xúc cho biết.
Cũng theo anh N.C.T nếu lý do con bị trượt vì cách tổ chức tuyển sinh của trường như thế này thì thật vô lý! Trong khi phụ huynh cũng đã thực hiện đúng theo đúng lưu ý của nhà trường..
Được biết trước đấy, con anh N.C.T đã thi đầu vào theo đúng tiêu chí của nhà trường với 3 môn Văn, Toán và Tiếng Anh và xét điểm học lực từ lớp 1 đến lớp 5. Theo đó cháu đã đỗ khi vượt qua điểm sàn nhà trường đưa ra là 480 điểm.
Cùng chung nỗi bức xúc, anh Q.T (trú tại Hà Nội) cho biết: “Sau gần 1 ngày xếp hàng, tôi vẫn chưa thể nhập học cho con, trong khi nhà trường chỉ tuyển sinh đúng 1 ngày duy nhất, đến 17 giờ thì dừng tuyển sinh. Và chúng tôi không nhận được một lời giải thích thỏa đáng".
Cũng theo anh Q.T, đại diện nhà trường là bà Văn Liên Na, Phó hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh cho rằng, Nhà trường chỉ làm việc theo đúng kế hoạch, sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ; và ngoài ra sẽ dừng tuyển sinh. Nghĩa là những người đến trong khoảng thời gian đó nhưng không được làm tuyển sinh thì coi như bị trượt. Vậy chúng tôi đến đúng thời gian quy định tại sao lại không được phát phiếu”???
Chia sẻ thêm với phóng viên, anh N.V.V (phụ huynh đang chờ nhập học cho con tại đây) cho biết, anh cũng có mặt ở trường từ sớm, nhưng cũng không được phát phiếu số thứ tự. Bản thân anh được các nhân viên của trường hướng dẫn viết tên vào tờ giấy A4. Đến 17 giờ 30 phút, nhà trường thông báo sẽ lấy thêm 50 học sinh theo như số thứ tự được viết trên giấy A4 đó. Vì tên anh N.V.V nằm ở tờ giấy A4 số 8 nên con anh xem như bị trượt.
“Có tất cả 8 tờ giấy A4 đăng ký viết tay, mỗi tờ A4 đủ tên của 20 phụ huynh đăng ký. Tên của tôi rơi vào tờ A4 số 8 nên xem như con tôi bị trượt. Giờ tôi chẳng biết trả lời con như thế nào, vì con tôi thi được 530 điểm đây là số điểm cao so với điểm sàn nhà trường đưa ra. Với cách làm việc của trường như vậy thì bạn điểm cao cũng bị trượt như thường mặc dù tin nhắn gửi về trước đó báo rằng cháu đã trúng tuyển”, anh N.V.V bức xúc.
Được biết, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh là 360 chỉ tiêu, theo ghi nhận của phóng viên đến 17 giờ, loa tuyển sinh của trường đã đọc tới lá phiếu 261.
Thêm nữa, rất nhiều phụ huynh có mặt tại đây thắc mắc rằng, đến 18 giờ hôm nay, nhà trường lại tiếp tục tuyển sinh đợt thứ 2 để dự trù. Với những người không làm tuyển sinh đợt 1 thì đợt 2 sẽ không còn giá trị, trong khi đó vẫn có hàng trăm phụ huynh mòn mỏi chờ tới lượt mà không được phát phiếu mặc dù đến đúng giờ quy định.
Phóng viên đang cố gắng liên hệ với nhà trường để có câu trả lời thỏa đáng cho nỗi bức xúc từ hàng trăm phụ huynh đang chờ làm thủ tục cho con mình.
Theo Trung Nguyên (Báo Tin Tức)
- Thu nhập bình quân nhân viên nhiều ngân hàng hơn 40 triệu đồng/tháng (27/10/25 23:05)
- Tư thế ngủ của người giàu (27/10/25 22:57)
- Người dân kể lại điểm lạ vụ cô gái tử vong sau khi lội xuống Hồ Gươm (27/10/25 22:47)
- Người xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng nhận sai (27/10/25 22:39)
- Tổng thống Mỹ lên tiếng về vụ thử tên lửa hành trình mới của Nga (27/10/25 22:27)
- Bé 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày vì được mẹ cho ăn cơm (27/10/25 22:12)
- Công an Hà Nội thông tin về vụ nam sinh bị đâm tử vong (27/10/25 22:09)
- Dân Hội An chật vật "chạy đua" với lũ, nước dâng đến đâu kê cao đồ đến đó (27/10/25 21:52)
- CLB Nam Định chưa thể đổi vận (27/10/25 21:47)
- CAHN đánh bại CA TP.HCM với 10 người (27/10/25 21:30)