-
Tử vi thứ 3 ngày 13/10/2026 của 12 con giáp: Tị may mắn, Dậu gặp quý nhân -
Mẹ U80 khiến 4 con trai bất hòa vì khoản tiền tiết kiệm 200 triệu -
Thái Lan bắt một cặp vợ chồng theo đề nghị của Bộ Công an Việt Nam liên quan đến vụ tạt axit ngay giữa Hà Nội -
Hà Nội tổ chức concert 60.000 khán giả ngày Văn hóa Việt Nam -
Thanh Hóa mới hoàn thành 8/39 khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam -
Xôn xao đoạn clip nam shipper bị khách hàng đấm liên tiếp giữa đường ở Thanh Hóa -
Công an Thanh Hóa đề nghị hơn 400 chủ phương tiện dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Ép nuốt thịt bò sống, hít mù tạt bằng mũi: Những hình phạt rợn người tại ổ lừa đảo ở Myanmar -
Hà Nội cấm các trường ép học sinh tham gia chương trình liên kết, công khai mọi khoản thu -
Tro cốt diva Mai Diễm Phương bị đánh cắp, anh trai treo thưởng 50.000 HKD tìm manh mối
Thế giới
01/09/2023 17:16Kỉ lục kinh hoàng của một quan tham Trung Quốc
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Từ Trường Nguyên sinh tháng 11/1955 là con cả trong một gia đình nông dân bình thường, có 2 em gái và 4 em trai. Vì hoàn cảnh kinh tế không tốt nên phải bỏ học sớm đi làm trong đội sản xuất để lấy lương thực phụ giúp bố mẹ. Nhà nghèo chỉ là nguyên nhân thứ yếu khiến Từ Trường Nguyên bỏ học, điều thực sự thay đổi cuộc đời của y chính là việc bà mẹ giao phó trước khi chết: “Là con trai cả trong nhà, sau khi mẹ chết con phải chăm lo cho sáu em...”. Chính lời trăn trối của mẹ đã khiến Từ Trường Nguyên thề, kiếp này nhất định phải vượt lên, không bao giờ sống cuộc sống nghèo khổ mãi…
Với mục tiêu đó, y lao vào làm việc, tối về giúp bố chăm sóc các em. Do có thành tích xuất sắc nên Từ Trường Nguyên được vào đảng khi mới 18 tuổi. Hai năm sau, Từ được bầu làm Bí thư đảng ủy công xã, được cử đi học quản lý kinh doanh tại Trường Cao đẳng Cán bộ Quản lý Đại Liên. Năm 1984, sau khi tốt nghiệp, Từ được giao chức vụ Giám đốc Nhà máy Sản phẩm Bao bì Trang Hà. Sau 10 năm làm giám đốc nhà máy, năm 39 tuổi, Từ được chuyển sang làm trợ lý cho thị trưởng Trang Hà. Từ thời điểm này, sự nghiệp quan trường của Từ Trường Nguyên bắt đầu.
Chỉ sau hai năm, Từ đã từ Trợ lý thị trưởng lên chức Phó thị trưởng. Đúng vào lúc cải cách doanh nghiệp nhà nước, Từ đã lợi dụng chức vụ của mình, bắt đầu tìm kiếm nguồn thu nhập bất hợp pháp đầu tiên cho gia tộc. Khi đó, Tập đoàn Vật tư Công nghiệp thành phố Trang Hà đang bán đấu giá, dưới sự chỉ huy của Từ Trường Nguyên, người em thứ hai của y đã làm giả các chứng chỉ liên quan để tham gia đấu giá và thắng cuộc với mức giá 990.000 nhân dân tệ. Sau cuộc đấu giá, dưới sự hướng dẫn và sắp xếp của Từ, em trai y đã không trả hết 990.000 NDT mà chỉ trả tiền đặt cọc là 50.000 NDT. Bằng cách này, gia tộc họ Từ đã mua một công ty trị giá hơn một triệu tệ chỉ với 50 ngàn tệ.
Sau thành công đầu tiên, Từ Trường Nguyên nhận thức sâu sắc sự tiện lợi mà quyền lực mang lại cho mình, sau đó y trở nên mất kiểm soát. Để thu được nhiều lợi hơn, y đã yêu cầu bốn người em trai của mình đăng ký lập nhiều công ty, trong đó quan trọng nhất là Công ty Logistic Trường Ba, còn lại là các công ty thuộc nhiều lĩnh vực như bất động sản, vật liệu xây dựng và buôn bán ô tô…
Sau khi chuẩn bị xong các công ty, Từ Trường Nguyên chỉ đạo bốn em trai chiêu mộ những kẻ lười biếng và côn đồ trong xã hội, bằng cách này, tổ chức xã hội đen kiểu gia tộc do y đứng đầu đã được thành lập. Có đám côn đồ, trong tay, gia đình họ Từ bắt đầu độc chiếm các ngành nghề địa phương bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.
Tại địa điểm đấu thầu đất nền của Cục Tài nguyên và Đất đai, người nhà họ Từ cầm khí giới, công khai đứng trước cổng, đe dọa ai dám tranh thầu bất kỳ dự án nào mà nhà chúng thích sẽ bị chặt tay. Trước lời uy hiếp của Từ gia, những người muốn đấu giá đều không dám lên tiếng. Sau mỗi cuộc đấu thầu, thường chỉ có một hai dự án không được Từ gia thích rơi vào tay những người đấu thầu khác, những dự án mà Từ gia quan tâm, đều lọt vào túi tiền của gia tộc này, không có ngoại lệ.
Ngoài việc đấu giá ác ý, gia tộc Từ còn ra sức moi hết giá trị từ các tài xế làm việc cho họ. Nếu muốn làm việc dưới danh nghĩa công ty logistics của họ Từ, tài xế phải mua xe tải từ Cửa hàng ô tô của họ Từ, các xe khác dù cũ hay mới cũng không được chở hàng của công ty logistics của gia tộc này. Thông qua phương thức mua bán ép buộc này, nhiều tài xế đã mua ô tô của Từ gia, đối với những người không đủ tiền mua, Từ gia đã “thân mật” chuẩn bị các khoản vay tương ứng cho họ. Không có ngoại lệ, công ty cho vay cũng là của họ Từ. Mỗi khi tài xế đi vay không trả được nợ, gia tộc Từ lại phái côn đồ đến quản thúc tài xế tại gia, đe dọa người nhà anh ta phải trả nợ. Những ai không trả được nợ thì bị giam giữ, đánh đập, thậm chí sát hại...
Đây là những hành vi của Từ gia nhằm đàn áp người dân địa phương, thứ mà Từ gia coi trọng hơn chính là tiền tài của quốc gia. Để kiếm được nhiều tiền, Từ Trường Nguyên đã tự mình ra tay. Đầu tiên y tìm đến người bạn Vương Hải nhờ đăng ký công ty theo nhu cầu của mình. Sau đó, y đã lợi dụng chức vụ của mình để trực tiếp chuyển một mảnh đất thuộc sở hữu nhà nước cho công ty, rồi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Vương Hải đứng danh công ty vay ngân hàng tổng cộng gần 4,8 tỷ NDT trong 3 năm. Không có gì ngạc nhiên khi 4,8 tỷ tệ đã vào tài khoản của gia tộc họ Từ, sau đó y cho một dự án nào đó vay toàn bộ 4,8 tỷ tệ với lãi suất 3%/tháng. Chỉ với động thái đơn giản này, nhà họ Từ dễ dàng kiếm được 1 tỷ NDT.
Năm 2009, thành phố Đại Liên có kế hoạch trưng dụng một số khu đất nhà họ Từ đã mua, nhưng giá đền bù rất thấp, vì vậy họ không đồng ý. Sau đó, Từ gia lợi dụng mối quan hệ của Từ Trường Nguyên trực tiếp tìm gặp người phụ trách dự án này. Kết quả, số tiền đền bù đã từ mấy chục triệu biến thành 240 triệu NDT.
Cũng với cách tương tự, năm 2010 khi mấy khu đất của Từ gia bị thu hồi, Từ Trường Nguyên đã chỉ đạo người nhà đến gặp công ty định giá “làm việc”, kết quả bảng tính giá đền bù được lập theo ý Từ gia, cao gấp mấy chục lần giá tính toán lúc đầu… Tính ra trong mấy vụ đền bù đất, Từ gia đã kiếm được 1,14 tỷ NDT từ nhà nước.
Để vơ vét thêm được nhiều hơn, Từ Trường Nguyên hướng mục tiêu vào các ngân hàng. Trước hết, y gửi trái phép các quỹ tài chính vào các ngân hàng không thuộc sở hữu nhà nước, kiếm được một khoản lãi lớn; sau đó, y cô lập những người đứng đầu chính trực và có vai trò quyết định trong ngân hàng, biến họ dần trở thành người của gia tộc họ Từ. Tiếp đó, hắn dùng quyền lực ép buộc ngân hàng hàng năm phải cho doanh nghiệp nhà họ Từ vay tiền. Từ Trường Nguyên còn nói, nếu ai muốn vay vốn thì cứ đến gặp Từ gia mà không cần thông qua ngân hàng.
Nghe được lời đồn, nhiều công ty lần lượt đến xin tư vấn, Từ Trường Nguyên trực tiếp gọi điện thoại cho ngân hàng nói tên công ty cần vay; không cần thế chấp hay làm thủ tục, công ty có thể dễ dàng vay ngân hàng 300-500 triệu tệ. Tất nhiên nhà họ Từ chẳng giúp không, sẽ lấy lãi 3% hàng tháng của những công ty này, với cách này, nhà họ Từ đã biến các ngân hàng trở thành máy rút tiền của gia tộc.
Năm 2015, Từ Trường Nguyên linh cảm có chuyện chẳng lành nên nhanh chóng làm thủ tục nghỉ hưu, sau đó hoàn trả một phần số tiền hối lộ đã nhận, rồi bắt đầu ẩn náu trong tập đoàn họ Từ, bí mật điều hành. Tháng 7/2018, Từ Trường Nguyên, dù đã nghỉ hưu ba năm, chính thức bị điều tra. Sau hai năm điều tra, cơ quan liên quan đã tìm ra tất cả chứng cứ. Qua xác minh, gia tộc Từ sở hữu 2.714 bất động sản với tổng diện tích 433.000m2 và hơn 40 khu đất liên quan đến vụ án, với tổng diện tích 350.000m2. Tài sản liên quan đến xã hội đen vượt quá 10 tỷ NDT (1,4 tỷ USD), là chủ nợ hơn 6 tỷ NDT, lừa đảo vay hơn 3 tỷ NDT, 142 ô tô sang trọng và 46 công ty đã đăng ký dưới tên họ. Ngoài ra, trước khi nghỉ hưu, Từ Trường Nguyên đã nhận hối lộ hơn 94 triệu NDT, tổng số tiền liên quan đến gia tộc họ Từ là khoảng 650 tỷ NDT.
Ngày 5/1/2019, Từ Trường Nguyên bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhận và đưa hối lộ, tham ô, biển thủ công quỹ, lạm quyền và hoạt động xã hội đen. Ngày 27/9 năm 2020, 24 nghi phạm hình sự do Từ Trường Nguyên đứng đầu đã bị Tòa án Đại Liên xét xử, y bị kết án tù chung thân, tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản. 4 em trai của y bị nhận các mức án từ 26 tháng đến 25 năm tù giam.
Theo Thu Thủy (Tiền Phong)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Sắp có quy định mới về xếp lương viên chức được tuyển dụng, tiếp nhận (06:10)
- Tử vi 12 cung hoàng đạo thứ Ba, 13/10/2026: Bạch Dương cần lấy lại tinh thần làm việc (06:08)
- Tử vi thứ 3 ngày 13/10/2026 của 12 con giáp: Tị may mắn, Dậu gặp quý nhân (12/10/26 23:55)
- Tổng thống Putin ký sắc lệnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam từ ngày 15/10 (12/10/26 23:15)
- Chồng mất sau 15 ngày cưới, người phụ nữ sống dưới thân phận đàn ông suốt 37 năm để nuôi con (12/10/26 22:51)
- Vì sao nhiều khu dân cư ở Mỹ cấm phơi quần áo ngoài trời? (12/10/26 22:34)
- TV360, MyTV, FPT Play cùng loạt doanh nghiệp truyền hình bị phạt hơn 3 tỷ đồng (12/10/26 22:24)
- Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chính thức giảm tốc độ tối đa xuống 100 km/h (12/10/26 21:55)
- Thủ tướng yêu cầu Hưng Yên quyết tâm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 (12/10/26 21:27)
- Kênh truyền hình Bồ Đào Nha phải gỡ video về Ronaldo sau làn sóng chỉ trích (12/10/26 21:03)