-
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh xin nghỉ công tác
-
Nóng: Ngày mai 9.9, thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
-
7 thói quen âm thầm nhưng lại là dấu hiệu bạn đang ngày càng giàu có
-
Vụ hành hung bệnh nhân ở nha khoa Tuyết Chinh: Bộ Y tế vào cuộc
-
Người đàn ông bịt mắt, nhảy lầu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận
-
7 món ngon từ đậu phụ: Vừa đơn giản, rẻ tiền, hợp khẩu vị 4 mùa mà ngon hơn cả gọi ngoài hàng
-
Hồng Đào thông báo khẩn
-
Bên trong những "khu tự trị" lừa đảo trực tuyến
-
Thiếu tá công an hy sinh khi truy tìm kẻ tấn công chị dâu
-
Vụ ngôi mộ nằm giữa đường ở Hải Phòng: Trưởng dòng họ nói lý do
Thế giới
15/02/2017 09:11Kim Jong Nam, người anh trai vừa bị ám sát của Kim Jong Un, là ai?
Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 14/2 đưa tin, người anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bị sát hại ở Malaysia hôm thứ Hai (13/2).
Chào đời tại Bình Nhưỡng, ông Kim Jong Nam có mẹ là cựu diễn viên Song Hye Rim, một diễn viên sinh ra ở Hàn Quốc. Mối quan hệ giữa cố lãnh đạo Triều Tiên và mẹ của Kim Jong Nam chưa bao giờ được thừa nhận, và bà Song qua đời năm 2002 khi sống lưu vong tại Moscow, Nga.
Khi còn nhỏ, Kim Jong Nam được coi là có nhiều nét tính cách giống cha: Nóng tính, nhạy cảm và yêu thích nghệ thuật. Do người Triều Tiên quan niệm con trai cả sẽ kế tục sự nghiệp gia đình, Kim Jong Nam từng được coi là nhà lãnh đạo kế tiếp tại Bình Nhưỡng, liên tục được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính trị từ 1998 đến 2001.
Vào tháng 1/2001, Kim Jong Nam tháp tùng cha đến Thượng Hải để thảo luận với quan chức chính quyền Trung Quốc về nền công nghiệp công nghệ thông tin. Thời gian này, ông còn đứng đầu một ủy ban chính phủ chịu trách nhiệm phát triển nền công nghiệp IT tại Triều Tiên.
![]() |
Kim Jong Nam xuất hiện sau một buổi phỏng vấn . |
Số phận long đong
Theo một cựu quan chức tình báo Mỹ, tuy có tính cách giống cha nhưng Kim Jong Nam nổi tiếng là người rất ham mê uống rượu và thích tán tỉnh phụ nữ - điều này khiến cha ông lo lắng rằng các tướng lĩnh Triều Tiên sẽ không bao giờ chấp nhận người lãnh đạo như vậy.
Vào tháng 5/2001, Kim Jong Nam bị bắt giữ tại sân bay Narita, Nhật Bản cùng hai phụ nữ và một cậu bé 4 tuổi được cho là con trai ông. Ông đã làm giả hộ chiếu Cộng hòa Dominica với cái tên giả Pang Xiong để cố gắng nhập cảnh vào Nhật Bản và đi công viên trò chơi Disneyland tại Tokyo.
Sau nhiều ngày bị giam giữ tại sân bay, chính phủ Nhật Bản trục xuất Kim Jong Nam sang Trung Quốc. Scandal chấn động Triều Tiên này đã khiến Kim Jong Il vô cùng mất mặt với đồng minh lâu năm Bắc Kinh, và thổi bùng lên lời đồn thổi rằng Kim Jong Nam có vấn đề về tâm thần.
Ông Kim Jong Nam sau đó sống lưu vong tại trung tâm cờ bạc của Macau cùng gia đình suốt nhiều năm, trong khi người em trai Kim Jong Un dần thay thế vị trí của ông trong bộ máy lãnh đạo Triều Tiên. Thậm chí ông chỉ biết cha mình qua đời năm 2011 qua vài quan chức Trung Quốc, và đã bí mật đến Bình Nhưỡng vài ngày để chịu tang rồi lập tức quay lại Macau.
Tờ Chosun Ilbo (Hàn Quốc) năm 2012 đăng tin rằng Kim Jong Nam cùng gia đình đã rời Trung Quốc và đến Singapore vào đầu năm vì lo sợ cho tính mạng. Mặc dù vậy, tên tuổi ông vẫn thường xuất hiện trên báo do thói cờ bạc và tiêu xài hoang phí.
![]() |
Một bức ảnh được cho là chụp ông Kim Jong Nam tại sân bay Bắc Kinh năm 2007. Ảnh: CNN |
Quan điểm tự do
Theo lá thư do Kim Jong Nam gửi đến tờ Tokyo Shimbun (Nhật Bản), lý do ông bị thất sủng là vì ông công khai ủng hộ cải cách sau thời gian học tập tại Thụy Sĩ, khiến cha ông cho rằng ông đã biến thành "một kẻ theo tư bản".
"Sau khi tôi học xong ở Thụy Sĩ và quay về Triều Tiên, tôi ngày càng xa cách cha mình vì tôi quyết liệt ủng hộ cải cách, mở cửa thị trường, và bắt đầu bị cha tôi nghi ngờ.
Cha tôi rất cô đơn sau khi gửi tôi đi du học. Rồi các em trai Jong Chul, Jong Un và em gái Yo Jong ra đời và cha chuyển sang yêu thương chúng. Và ngay khi ông cảm thấy tôi trở thành một kẻ tư bản sau khi sống nhiều năm ở nước ngoài, ông rút ngắn thời gian du học của các em trai và em gái tôi."
Kim Jong Nam tỏ ra không mấy buồn phiền về việc bị thay thế, và nhiều lần khẳng định quan điểm không muốn kế nghiệp ông Kim Jong Il.
Theo một cuốn sách do tác giả người Nhật Yoji Gomi chấp bút - người đã trao đổi với ông suốt nhiều năm, Kim Jong Nam giải thích: "Vì tôi được hưởng nền giáo dục phương Tây, ngay từ nhỏ tôi đã tận hưởng sự tự do, và tôi vẫn yêu cảm giác tự do đó."
Theo Linh Nguyễn (Thời đại)








- Điều tra vụ bé trai bị cha đánh, đạp dã man ở Lâm Đồng (23:10)
- 4 bất thường ở khoang miệng là CẢNH BÁO SỚM khi ung thư chọn bạn làm "con mồi" (37 phút trước)
- Giết tài xế taxi ở Quảng Ngãi, 3 thanh niên Trung Quốc lĩnh 43 năm tù (46 phút trước)
- Nga bác bỏ cáo buộc nghe lén điện thoại ở dinh tổng thống Argentina (51 phút trước)
- Nổ bình gas mini, bé 10 tháng tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Vụ án "Gà lôi trắng": Xét xử phúc thẩm Thái Khắc Thành vào ngày 19/9 (1 giờ trước)
- Khởi tố Youtuber chuyên sản xuất các video "chủ tịch giả nghèo" (1 giờ trước)
- Người trình báo mất 30 cây vàng khi ngủ trên ô tô là "vua kickboxing Việt Nam" (1 giờ trước)
- Xả súng thảm sát ở Israel, 2 kẻ tấn công bị bắn hạ (2 giờ trước)
- Thí điểm giá bán lẻ điện hai thành phần từ đầu năm 2026 (2 giờ trước)




