-
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa -
MC Mai Ngọc sống như "bà hoàng" trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh -
Cha mẹ khuất núi, anh chị em mới lộ mặt thật: Kẻ tranh tiền, người chối nghĩa -
Dự kiến có thay đổi lớn về sở hữu nhà đất từ năm 2026, người dân cần biết -
Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh -
Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử -
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La -
Video AI gây lo ngại -
Binz cực “suy” giữa đêm: Vì Châu Bùi hay Tóc Tiên - Touliver?
Thế giới
27/04/2018 20:30Kim Jong-un cam kết không quấy rầy giấc ngủ của Moon Jae-in bằng tên lửa
"Tôi nghe nói ngài bị mất giấc nhiều lần vì phải dậy sớm dự các cuộc họp của hội đồng an ninh quốc gia, mà nguyên nhân từ phía chúng tôi", lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói trong cuộc họp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, theo AFP.
"Tôi cam đoan giấc ngủ sáng của ngài sẽ không bị quấy rầy nữa", ông Kim nhắc lại cam kết dừng thử tên lửa và hạt nhân với phái đoàn Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng hồi đầu năm.
Lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc hôm nay có cuộc lịch sử tại Panmunjom, khu vực an toàn chung thuộc Khu phi quân sự liên Triều. Đây là lần đầu một hội nghị thượng đỉnh giữa hai bên diễn ra sau 11 năm.
Ông Kim Jong-un là lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân lên Hàn Quốc sau Chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Trước khi ông Kim bước qua ranh giới quân sự phân chia hai miền, ông Moon, đứng ở phía bên kia đã hỏi: "Khi ngài đặt chân qua biên giới Hàn Quốc, liệu tôi có thể bước sang biên giới Triều Tiên không?"
"Tại sao chúng ta không cùng bước qua bây giờ nhỉ?", ông Kim nói, bước chân sang Hàn Quốc, rồi tiếp tục nắm tay ông Moon quay lại, vượt qua biên giới Triều Tiên. "Đường phân cách không cao lắm. Liệu nó có biến mất không nếu nhiều người liên tục bước qua nó?", ông nói tiếp.
Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng sau hội nghị tại Panmunjom, "chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ tại Bình Nhưỡng, Seoul, đảo Jeju và núi Paektu". Đảo Jeju nằm ở cực nam bán đảo Triều Tiên, còn núi Paektu nằm ở cực bắc bán đảo.
"Tôi sẽ giới thiệu nhiều cảnh đẹp hơn cho ngài nếu ngài tới Nhà Xanh", Tổng thống Hàn Quốc trao đổi với lãnh đạo Triều Tiên. "Vậy sao? Tôi sẽ tới Nhà Xanh bất kỳ lúc nào nếu ngài mời tôi", ông Kim trả lời.
Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)
- Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm (14:42)
- Liverpool thua thảm Brentford: Nhà vô địch khủng hoảng (14:33)
- 7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa (14:25)
- Mỹ bác khả năng ông Trump gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ở Hàn Quốc (14:20)
- MC Mai Ngọc sống như "bà hoàng" trong lâu đài nhà chồng ở Bắc Ninh (14:17)
- Duy Khánh áp lực khi bị Kim Jae Joong hỏi "bao giờ lấy vợ" (14:13)
- Cha mẹ khuất núi, anh chị em mới lộ mặt thật: Kẻ tranh tiền, người chối nghĩa (14:11)
- Sơ suất nhỏ khiến thí sinh gục đầu, ôm mặt tiếc nuối tại sân khấu trận chung kết Olympia 2025 (14:03)
- Lỗ nặng tới 8,5 triệu đồng sau một tuần với vàng (14:03)
- Dự kiến có thay đổi lớn về sở hữu nhà đất từ năm 2026, người dân cần biết (14:00)