Thế giới

Kinh hoàng chồng 'giết vợ, ăn não trong bánh tét rồi dùng hộp sọ làm gạt tàn'

Một "kẻ tôn thờ ma quỷ" bị cáo buộc giết vợ, ăn não của vợ trong món bánh tét và dùng hộp sọ của cô ấy làm cái gạt tàn, bị cảnh sát Mexico bắt giữ, Daily Mail ngày 6/7 đưa tin.

 Alvaro, 32 tuổi bị bắt giữ tại nhà riêng ở Puebla, ngày 2/7 và bị buộc tội giết vợ là Maria Montserrat - một bà mẹ có 5 con khi đang bị ảnh hưởng của chất cấm vào ngày 29/6. 

Trong khi bị thẩm vấn, anh ta được cho là đã nói với các sĩ quan rằng Santa Muerte (Đức Mẹ Tử Thần) và ma quỷ đã ra lệnh cho anh ta phạm tội.

Sau vụ giết người, Alvaro được mệnh danh là "Kẻ ăn thịt người của Puebla" được cho là đã chặt xác nạn nhân Maria Montserrat Animas Montiel và đặt hài cốt của cô ấy vào túi nhựa, ném một trong số chúng vào một khe núi phía sau nhà và giữ phần còn lại bên trong nhà.

Theo các nguồn tin thân cận, nghi phạm. thú nhận đã ăn một phần não của vợ mình trong món bánh tét và sử dụng một phần hộp sọ bị vỡ của cô ấy làm gạt tàn.

Kinh hoàng chồng 'giết vợ, ăn não trong bánh tét rồi dùng hộp sọ làm gạt tàn'

Cảnh sát cáo buộc Alvaro(32 tuổi) giết vợ khi đang chịu ảnh hưởng của chất cấm. 

Chia sẻ với truyên thông địa phương, bà Maria Alicia Montiel Serran - mẹ của nạn nhân cho hay, hai ngày sau khi giết vợ, anh ta đã gọi một trong những cô con gái riêng của con bé để thú nhận tội ác và nói con bé đến đưa mẹ về nhà vì anh ta đã giết mẹ chúng và bỏ vào túi. Alvaro đã chặt xác nạn nhân 38 tuổi "bằng dao rựa, đục và búa".

Maria Montserrat kết hôn với Alvaro cách đây chưa đầy một năm. Cô có 5 người con riêng tuổi từ 12 đến 23, hai đứa út sống cùng mẹ và cha dượng. Tuy nhiên, chúng thường xuyên bị cha dượng bạo hành và quấy rối tình dục. 

Maria Alicia nói: 'Hắn theo dõi khi chúng tắm, và con gái tôi, bạn biết đấy, vì tình yêu, con bé luôn đứng về phía hắn'.

Gia đình nạn nhân cho biết thêm, Alvaro là một thợ xây nhưng nghiện rượu, ma túy và thường xuyên bạo hành vợ. Và, cặp đôi này thường đăng bài về việc họ tôn thờ ông già Noel Muerte trên mạng xã hội. Cảnh sát báo cáo đã tìm thấy một bàn thờ ma thuật đen trong nhà của họ.

Nghi phạm thú nhận với mẹ vợ: "Tôi đã giết cô ấy, tôi cắt cô ấy thành nhiều mảnh và tôi ném cô ấy vào khe núi trong những chiếc túi." 

Gia đình nạn nhân vẫn chưa thể tổ chức tang lễ cho Maria Montserrat vì cảnh sát vẫn đang tìm kiếm hài cốt của cô, những hài cốt này cũng cần được xét nghiệm DNA.

Mẹ cô yêu cầu: “Đem con bé về cho tôi để tôi chôn cất và tiễn đưa nó đàng hoàng. Tôi muốn thế, tôi không muốn thủ phạm được tự do vì tôi tin rằng không người mẹ nào muốn con gái mình bị cắt thành từng mảnh như thế.Tôi yêu cầu công lý."

Văn phòng công tố Puebla đang điều tra vụ việc.

HL (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/kinh-hoang-chong-giet-vo-an-nao-trong-banh-tet-roi-dung-hop-so-lam-gat-tan-d169847.html