-
Tháng 7 âm lịch vì sao được gọi là “tháng cô hồn”? -
Mỹ thu hồi visa của Đại sứ Brazil, căng thẳng ngoại giao tiếp tục leo thang -
Từ vụ Khánh Sky bị khởi tố: Cần xử lý nghiêm “giang hồ mạng” để làm sạch không gian số -
Tử vi thứ 4 ngày 5/8/2026 của 12 con giáp: Dần hứng khởi, Thân nhiều vướng mắc -
Mẹ chồng vừa nghỉ hưu đã muốn lên thành phố làm thuê, con dâu bối rối vì chuyện chăm cháu và việc nhà -
Biển Đông đón áp thấp mới, có thể sớm mạnh lên thành bão số 3 trong 24 giờ tới -
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa: Văn phòng UBND tỉnh phải chuyển dịch mạnh mẽ từ “chuyển việc” sang “kiến tạo giải pháp” -
Thanh Hóa dừng tiếp nhận rác tại bãi Trung Sơn, lên phương án xử lý 350.000 tấn tồn đọng -
Ăn trứng vào buổi sáng có phải lựa chọn tốt nhất? -
Bài toán nguồn cung xăng E10: Doanh nghiệp ethanol nội chật vật trước sức ép hàng nhập khẩu
Thế giới
03/07/2023 23:30Sốc: Chồng lái xe cán liên tục lên người vợ cho đến chết giữa phố
Theo truyền thông địa phương, vụ án xảy ra vào hôm 26/6 tại thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc khi đoạn video ghi cảnh người đàn ông lái xe cán qua người vợ mình được chia sẻ trên mạng xã hội.
Điều tra cho biết, người đàn ông họ Vương (Wang) 37 tuổi vừa lái xe cán qua người phụ nữ, được xác định là vợ anh ta, chị Trương (Zhang) 38 tuổi vừa thi thoảng bước xuống để kiểm tra xem người này đã chết hay chưa để tiếp tục tấn công. Người này sau đó đã bị cảnh sát thành phố Đông Dinh tạm giữ với cáo buộc giết chết vợ chỉ vì "tranh cãi gia đình". Một nhân viên y tế cho biết khi họ đến nơi, chị Trương đã tử vong sau đó.
Cho đến sáng ngày 28/6, khi đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận với 300 triệu lượt xem trên nền tảng Weibo.
Nhiều người đã bày tỏ sự kinh hoàng trước mức độ tàn ác mà Vương đã đối xử với vợ kể từ sau hai vụ bạo lực gia đình nổi tiếng khác liên quan đến phụ nữ trong thời gian gần đây.
Trước đó, một người đàn ông tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc cũng đã đâm chết vợ và chị dâu của hắn ta hồi tháng trước.
Nguyên do là bởi người phụ nữ sau nhiều năm tháng chịu đựng cảnh bạo lực gia đình đã không chịu nổi nên làm thủ tục đòi ly hôn, The Paper đưa tin.
Gần đây nhất, vào tuần trước, một trường hợp tương tự liên quan đến người phụ nữ ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, miền Nam Trung Quốc đã phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh bệnh viện suốt 8 ngày. Người phụ nữ đã được các bác sĩ chăm sóc sau khi bị chồng tấn công ở khách sạn 4 sao cũng chỉ vì cô đòi ly hôn và được tòa án bảo vệ.
Vụ việc được truyền thông đưa tin sau khi người phụ nữ đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội và cho biết cô đã phải chịu cảnh chồng bạo lực 16 lần trong 2 năm chung sống.
Trong các cuộc thảo luận trực tuyến, những trường hợp này ngày càng được những người trẻ tuổi coi là một câu chuyện cảnh báo trước khi bước vào hôn nhân, do điều mà nhiều người coi là sự bảo vệ không đầy đủ cho các nạn nhân bạo lực gia đình và khó thoát khỏi cuộc hôn nhân bị bạo hành.
“Không có gì lạ khi bây giờ mọi người đều sợ kết hôn,” một bình luận phổ biến trên Weibo với hơn 4.000 lượt thích.
Những người khác trích dẫn một câu nói phổ biến trong giới phụ nữ trẻ Trung Quốc: “Hãy giữ an toàn cho bản thân bằng cách tránh kết hôn và sinh con”.
Ở Trung Quốc, bạo lực gia đình thường được coi là vấn đề riêng tư của mỗi gia đình. Sau hai thập kỷ vận động của các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ, quốc gia này cuối cùng đã áp đặt luật chống bạo lực gia đình vào năm 2016.
Luật lần đầu tiên định nghĩa bạo lực gia đình, bao gồm cả bạo lực thể xác và tâm lý dù luật này không đề cập đến lạm dụng tình dục như cưỡng hiếp trong hôn nhân. Nó cho phép các tòa án ban hành lệnh bảo vệ nạn nhân và cảnh sát đưa ra các cảnh báo bằng văn bản đối với những kẻ lạm dụng.
Mặc dù luật đã mang lại một số tiến bộ trong việc bảo vệ nạn nhân và nâng cao nhận thức xã hội về bạo lực gia đình, nhưng các chuyên gia cho rằng việc thực thi luật vẫn còn chắp vá và thường không hiệu quả, một phần là do văn hóa gia trưởng đã ăn sâu của đất nước và những rào cản tồn tại lâu dài trong hệ thống tư pháp.
Phụng (Feng), học giả nữ quyền, cho biết ở nhiều nơi, cảnh sát vẫn coi các vụ bạo lực gia đình là chuyện gia đình. “Bạo lực giữa các thành viên trong gia đình không được coi trọng như bạo lực giữa những người xa lạ… Nó thường được cảnh sát và tòa án xử lý nhẹ nhàng,” cô nói.
“Vì vậy, nhiều nạn nhân không nhận được sự giúp đỡ hiệu quả và kịp thời, và nhiều thảm kịch bạo lực gia đình có thể ngăn ngừa được đã không được ngăn chặn kịp thời.”
QT (SHTT)
- Tháng 7 âm lịch vì sao được gọi là “tháng cô hồn”? (08:38)
- Mỹ thu hồi visa của Đại sứ Brazil, căng thẳng ngoại giao tiếp tục leo thang (08:20)
- "Mùa hè năm ấy" tập 3: Khánh tìm cách xin bố mẹ hỗ trợ gia đình Phương (08:18)
- Triệt phá đường dây livestream khiêu dâm có 20.000 lượt xem mỗi phiên (08:06)
- Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới liên tục bán tháo vàng (08:00)
- Nữ ca sĩ Việt tiết lộ bí quyết giữ hạnh phúc hôn nhân, vợ chồng không bao giờ để mâu thuẫn qua đêm (43 phút trước)
- Đề xuất bảo mật danh tính thẩm phán xử các vụ án nguy hiểm cao (54 phút trước)
- Real Madrid đề nghị nâng lương để giữ Vinicius: Vẫn chưa đủ để thuyết phục ngôi sao Brazil? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu địa phương chủ động chống ngập, không chờ chỉ đạo khi mưa lớn (1 giờ trước)
- Kho tên lửa đánh chặn chủ lực của Mỹ sụt giảm mạnh sau xung đột với Iran (1 giờ trước)