-
Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động -
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8
Thế giới
09/12/2017 20:47Kinh hoàng: Hai học sinh tiểu học bị bạn cùng lớp dội nước sôi vào người gây nhiễm trùng nghiêm trọng
Chiều thứ Sáu hàng tuần là ngày phụ huynh được phép đến trường đón con về nhà nên ngày 1/12, chị Bạch Hội Trân đã đến sớm nửa tiếng để giúp con trai Tiểu Long (9 tuổi) thu dọn chăn gối về nhà giặt.
Chị Bạch kể lại: "Tôi đến ký túc xá thì không thấy chăn gối của con đâu, hỏi thì con bảo không biết. Tôi cũng không quan sát thái độ của con lúc đó, chỉ nghĩ là các con còn nhỏ thì việc cầm nhầm chăn gối cũng có thể xảy ra. Về đến nhà, tôi phát hiện con có chút bất thường. Mọi khi về nhà đều hớn hở chạy nhảy thế mà hôm đấy lại ngồi thụp xuống. Tôi hỏi có phải mông con bị đau không, con đứng phắt dậy nói là không đau".
20h30, đến giờ đi tắm nhưng Tiểu Long cứ lẩn trốn, thấy trên eo con có vết thương, chị Bạch hỏi nguyên do thì con vội chối phắt đi, toàn thân bé run lên bần bật. Người mẹ sốt ruột vạch quần áo con ra xem thì sững sờ, chị Bạch nói: "Trên mông con vết thương đóng thành mảng màu đen, có vết đã lành nhưng có chỗ vẫn chưa khô". Tiểu Long khăng khăng nói rằng do tự mình làm nước sôi đổ vào người, không phải bị bắt nạt.
Tối hôm ấy, chị Bạch đưa con đến trạm y tế khám. Tại đây, bác sĩ nói rằng, trước đó cũng có một bệnh nhi còn nghiêm trọng hơn thế này đến đây khám, người đó chính là bé Tiểu Hàng, bạn học cùng lớp với Tiểu Long.
Chị Doãn Lệ Phi, mẹ của Tiểu Hàng kể lại: "Tôi đi làm xa, mẹ tôi đến trường đón cháu nhưng đợi mãi không thấy cháu đâu. Mẹ tôi lo lắng nên vào tận lớp gọi nhưng gọi mấy lần con mới lên tiếng. Con còn nói rằng: "Bà ơi cháu bị bỏng nước sôi đau lắm, bà đưa cháu đi tiêm đi".Mẹ tôi hỏi: "Con đã ăn cơm chưa?, con nói 2 ngày rồi chưa ăn gì".
Bác sĩ ở trung tâm y tế nói rằng vết thương của Tiểu Hàng quá nặng, phải đến bệnh viện huyện. Tại bệnh viện huyện, bác sĩ cho biết vết thương này đã nhiễm trùng, cần chuyển viện gấp. Do quá đau lòng, chị Doãn không muốn nói nhiều về vết thương của con, chỉ biết rằng từ eo xuống đùi bé trai không còn 1 chỗ nào lành lặn.
Tiểu Hàng có nói với mẹ rằng, mình bị bạn Tiểu Lan đẩy ngã vào ấm nước sôi. Tuy nhiên giáo viên chủ nhiệm Dương điều tra được rằng, ngày 28/11, Tiểu Hàng đã bị 5 bạn cùng lớp bắt nạt. Chiều hôm 28/11, Tiểu Lan nói với các bé khác trong lớp là muốn "xử lý" Tiểu Hàng, lúc này, Tiểu Tuấn gợi ý là dùng nước sôi để "xử lý".
Cô giáo Dương Bình nói: "Có tất cả 5 học sinh tham gia, em thì giữ người Tiểu Hàng, 1 em dùng gối bịt chặt đầu bạn, 1 em giữ chân, 1 em giữ tay còn Tiểu Tuấn lột quần rồi dội nước sôi vào người bạn". Trong suốt 22 năm làm nghề giáo, đây là lần đầu tiên cô Dương gặp một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng đến thế.
Chiều chủ nhật ngày 3/12, do chưa biết chuyện nên chị Bạch vẫn đưa Tiểu Long đến trường, thấy con khóc vì sợ hãi việc đến lớp, chị Bạch chỉ nghĩ rằng con sợ cô giáo nên an ủi con rồi đi về. Ngày hôm sau, giáo viên chủ nhiệm gọi chị Bạch đến đưa con đi khám vì sức khỏe của bé không tốt. Hôm ấy, Tiểu Long mới run rẩy thú nhận với mẹ chuyện mình bị bạn bắt nạt, con còn nói: "Mẹ đừng đưa con đến trường nữa, con sợ mấy người đó lại đánh con, bắt nạt con".
Trước mắt, cả 2 bé Tiểu Long và Tiểu Hàng đều đang điều trị trong bệnh viện, tuy nhiên tình trạng tâm lý của các bé đều bất ổn. Tiểu Long không còn hoạt bát như trước, tính tình có chút khác thường, bé hay mất ngủ và dậy rất sớm. Tiểu Hàng thì cứ bám riết lấy mẹ không rời nửa bước, mỗi lần nhắc đến chuyện cũ bé đều khóc.
Trưa ngày 4/12, sau khi nhận được tin báo về vụ việc 2 học sinh tiểu học bị bạn dội nước sôi vào người, cảnh sát địa phương đã lập hồ sơ và tiến hành điều tra vụ án bạo lực học đường này.
Theo Khánh Chi (Thời Đại)
- Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động (41 phút trước)
- Đường dây pha chế nước hoa giả từ cồn và hương liệu bị bóc gỡ: Khởi tố 13 bị can, thu giữ hàng ngàn sản phẩm hàng hiệu giả mạo (46 phút trước)
- Chồng đổi mật khẩu điện thoại, người lo lắng nhất lại là mẹ chồng và sự thật khiến tôi bất ngờ (47 phút trước)
- Công an TP.HCM phát cảnh báo khẩn: Triệt phá đường dây ma túy Etomidate ngụy trang tinh vi trong thuốc lá điện tử (53 phút trước)
- Yamaha ra mắt tay ga việt dã Zuma 125 2026: Phong cách hầm hố, giá tiệm cận 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- FIFA xóa thẻ đỏ của Paredes sau vụ xô xát ở chung kết World Cup 2026 (1 giờ trước)
- NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh tung ảnh cưới, ấn định thời gian về chung một nhà (1 giờ trước)
- Al-Hilal tăng tốc chiêu mộ Harry Kane, cử lãnh đạo sang Anh đàm phán (1 giờ trước)
- Canada bất ngờ hủy lễ khánh thành cầu nối với Mỹ sau động thái áp thuế của ông Trump (1 giờ trước)
- Chỉ khi đánh mất, nhiều người đàn ông mới nhận ra mình từng là "red flag" trong tình yêu (1 giờ trước)