Một vụ bạo lực nghiêm trọng vừa xảy ra tại một nhà máy cao su ở miền Trung Nhật Bản vào chiều nay, khi một người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc bất ngờ tấn công các công nhân bằng dao sinh tồn và phun chất lỏng lạ, khiến ít nhất 14 người bị thương.
26-1766754115-kinh-hoang-vu-tan-cong-bang-dao-va-chat-long-la-tai-nha-may-nhat-ban-14-nguoi-bi-thuong.jpg
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ việc. Ảnh: NHK.

Theo thông tin từ ông Tomoharu Sugiyama, quan chức sở cứu hỏa thành phố Mishima, tỉnh Shizuoka, cơ quan chức năng nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 16h30 từ một cơ sở sản xuất lốp xe tải và xe buýt thuộc tập đoàn Yokohama. Tại hiện trường, kẻ thủ ác không chỉ sử dụng dao mà còn dùng một loại "chất lỏng dạng phun" để tấn công các nạn nhân.

Vụ việc đã khiến 14 người bị thương, trong đó ít nhất 6 nạn nhân phải nhập viện bằng xe cứu thương. Theo ghi nhận của đài NHK, dù trải qua khoảnh khắc kinh hoàng nhưng toàn bộ các nạn nhân đều may mắn ở trong trạng thái tỉnh táo.

Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ nghi phạm ngay tại chỗ. Thông tin ban đầu cho biết đây là một người đàn ông 38 tuổi, có mối liên quan mật thiết với nhà máy này. Khi thực hiện hành vi mưu sát, đối tượng trang bị đầy đủ dao sinh tồn và đeo mặt nạ phòng độc, cho thấy tính chất nguy hiểm và có sự chuẩn bị từ trước.

Dù Nhật Bản vốn nổi tiếng là quốc gia có tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp và luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt nhất thế giới, nhưng những vụ tấn công bằng dao vẫn thi thoảng xảy ra, gây rúng động dư luận. Trước đó, vào tháng 10, một kẻ thủ ác đã bị kết án tử hình vì vụ xả súng và đâm dao khiến 4 người tử vong năm 2023. Hay gần đây hơn, một người đàn ông 43 tuổi cũng bị truy tố vì tấn công bằng dao tại ga tàu điện ngầm ở Tokyo.

Sự việc tại Mishima lần này, với sự xuất hiện của chất lỏng lạ và mặt nạ phòng độc, đã khơi lại ký ức đau buồn của người dân Nhật Bản về thảm kịch tàu điện ngầm năm 1995. Trong vụ việc lịch sử đó, giáo phái Aum Shinrikyo đã sử dụng chất độc Sarin khiến 14 người thiệt mạng và hơn 5.800 người bị thương, để lại vết sẹo tâm lý sâu sắc cho đất nước mặt trời mọc. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra động cơ gây án và thành phần chất lỏng lạ mà nghi phạm đã sử dụng.

QT (SHTT)