-
Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng -
Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật -
Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu -
Cháu gái 3 tuổi nằm bất động, một động tác của bà giúp bé thoát nguy hiểm -
Xe ben quên hạ thùng, tông sập giá long môn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành -
Cuộc sống tuổi ngoài 50 của Quyền Linh: Sở hữu biệt thự 21 tỷ đồng, hai con gái tự lập và thành công -
Khoảnh khắc nghẹt thở giải cứu cụ bà rơi xuống kênh Tàu Hủ ở TP.HCM -
Cựu cán bộ công an bị đề nghị 12-13 năm tù vì nhận 140.000 USD 'lo việc' -
Cao tốc qua Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bất ngờ vắng xe, lưu lượng giảm mạnh
Thế giới
21/05/2026 16:20Kỳ án gã giám đốc bắt cóc loạt nữ sinh đưa về nhà để mở lớp bổ túc bất động sản
Lời đề nghị ngọt ngào trên mạng xã hội
Vào cuối năm 2019, lực lượng chức năng thành phố Honjo (tỉnh Saitama, Nhật Bản) đã triệt phá một vụ án giữ người trái phép có một không hai trong lịch sử, khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng vì những tình tiết không tưởng.
Nhân vật chính của vụ việc là Hiroaki Sakaue (37 tuổi), chủ sở hữu của một công ty kinh doanh bất động sản. Đối tượng này bị cảnh sát tỉnh Saitama bắt giữ vào ngày 27/11/2019. Đáng nói, đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng hai tháng gã giám đốc bị sờ gáy cùng một tội danh, sau khi từng bị bắt giữ vì liên quan đến một nữ sinh khác vào tháng 10/2019.

Kịch bản tiếp cận của Sakaue được vạch ra vô cùng bài bản và chuyên nghiệp. Thông qua mạng xã hội Twitter, gã chủ động tìm kiếm và làm quen với những nữ sinh phổ thông đang gặp áp lực gia đình, thường xuyên đăng bài chán nản và có ý định bỏ nhà đi bụi.
Nắm bắt tâm lý nổi loạn và khát khao tìm chỗ nương tựa của những đứa trẻ vị thành niên, Sakaue đã đưa ra lời đề nghị đầy mật ngọt: "Hãy đến Saitama, tôi sẽ chăm sóc và dạy em học".
Nghe theo lời hứa hẹn, một nữ sinh tại Honjo đã gom quần áo và chuyển đến căn hộ của gã từ cuối tháng 8/2019. Việc con gái đột ngột biệt tăm khiến gia đình vô cùng hoảng loạn và đã báo cảnh sát mất tích từ giữa tháng 9.
Tuy nhiên, trong suốt thời gian này, cô bé vẫn đều đặn viết thư tay gửi về nhà khẳng định mình đang sống rất an toàn và tốt đẹp, khiến quá trình điều tra của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.
Hiện trường gây ngỡ ngàng phía sau cánh cửa căn hộ
Sau khi lần theo các manh mối, các thám tử đã tiến hành đột kích vào căn nhà của Hiroaki Sakaue để giải cứu nạn nhân. Thế nhưng, hiện trường bên trong lại khiến toàn bộ lực lượng công vụ phải bàng hoàng. Tại đây, ngoài nữ sinh đang tìm kiếm, cảnh sát còn phát hiện thêm một thiếu nữ khác cũng đang lưu trú.
Khác xa với hình dung thông thường về các vụ giam giữ với phòng tối, xiềng xích hay bạo lực tàn nhẫn, hai cô gái tại đây lại được gã doanh nhân chu cấp cực kỳ tử tế.

Hằng ngày, hai nữ sinh được phục vụ đầy đủ ba bữa ăn ngon miệng và sở hữu không gian phòng riêng hoàn toàn thoải mái, tự do. Sakaue hoàn toàn không cấm đoán các hoạt động sinh hoạt cá nhân, việc dùng phòng tắm hay sử dụng điện thoại di động để kết nối với bên ngoài.
Về mặt thực tế, các cô gái hoàn toàn tự nguyện đến sống và có thể thu dọn hành lý rời đi bất cứ lúc nào họ muốn. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, do các nạn nhân chưa đủ tuổi công dân để tự quyết định nơi cư trú, hành vi của Sakaue vẫn bị khép vào tội bắt cóc trẻ vị thành niên.
Mục đích tối thượng của gã doanh nhân lập dị
Điều khiến dư luận Nhật Bản phải "ngã ngửa" chính là động cơ thực sự của vụ bắt cóc. Sakaue khai nhận trước cơ quan điều tra rằng lý do ông ta dụ dỗ và gom các nữ sinh về nhà hoàn toàn không vì mục đích đen tối, mà là để... mở lớp bổ túc.

Gã bố trí không gian riêng biệt để các cô gái tập trung cao độ vào việc học văn hóa, đồng thời trực tiếp đứng lớp giảng dạy, ép các em nghiên cứu sâu về lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Mục tiêu dài hạn của gã giám đốc này là tự tay nuôi dưỡng, đào tạo hai nữ sinh từ sớm, để sau khi hoàn thành chương trình học, họ sẽ trở thành những nhân viên cốt cán đầu quân cho công ty của mình.
Vào thời điểm các chiến sĩ cảnh sát ập vào còng tay Hiroaki Sakaue, các "nạn nhân" của vụ bắt cóc vẫn đang ngồi ngay ngắn tại bàn học và chăm chỉ làm bài tập được giao. Dù được chăm sóc và giáo dục tốt, hành vi tự ý giữ người vị thành niên tại nhà riêng khi không có sự đồng ý của người giám hộ vẫn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Gã doanh nhân lập dị này sau đó đã phải trả giá bằng một bản án thích đáng cho hành động của mình.
- Tuyển nữ Việt Nam kiên cường, suýt gây bất ngờ trước Trung Quốc (16:15)
- Honda mở bán xe máy điện QC3: Đi được 145 km/sạc, cốp rộng, giá gần 37 triệu đồng (16:09)
- Ngày 26/9: 3 chòm sao đón vận trình thuận lợi, cơ hội có thể đến bất ngờ (16:00)
- Áp lực đè nặng, lãi suất cho vay khó có cơ hội đảo chiều trong năm nay (37 phút trước)
- Đình Bắc được "thăng chức", nhận vai trò mới từ HLV Kim Sang-sik (59 phút trước)
- Chồng đòi ly hôn vì cho rằng vợ “ăn bám”, đến khi mất việc mới biết sự thật (1 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Phim của Huỳnh Lập chốt sổ 207 tỷ đồng sau 6 tuần bám rạp thành công (1 giờ trước)
- Cháy nhà trong ngõ 85 Xuân Thủy, Hà Nội: Nguyên nhân do đốt vàng mã Rằm Trung thu (1 giờ trước)
- Bức ảnh gây sốt: Bàn tiệc Nhà Trắng quy tụ khối tài sản hơn 1.100 tỷ USD (1 giờ trước)