-
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca
Thế giới
15/09/2022 02:39'Kỷ niệm toát mồ hôi' của Quốc vương Ảrập Xê Út về tài lái xe của Nữ hoàng Anh
Theo Insider, khi quốc vương Ả Rập Xê Út Abdullah qua đời vào năm 2015, đã có rất nhiều câu chuyện xung quanh cuộc đời của ông được chia sẻ. Đáng chú ý nhất là một kỷ niệm với nữ hoàng Anh Elizabeth, người mới băng hà ở tuổi 96.
Thời điểm còn là thái tử, quốc vương Abdullah đã đến thăm Cung điện Balmoral ở Scotland, nơi ông lần đầu tiên gặp nữ hoàng Elizabeth. Với sự nhiệt tình và hiếu khách của mình, nữ hoàng đã đề nghị đưa quốc vương đi tham quan Scotland, và dĩ nhiên không ai từ chối vinh hạnh này. Nhưng khi chiếc Land Rover được đưa tới và nữ hoàng ngồi vào ghế lái, quốc vương Abdullah đã hơi hoảng hốt.
Kể lại buổi chiều năm 2003, nhà ngoại giao được phong tước hiệp sỹ - Sir Sherard Cowper-Coles cho biết, nữ hoàng đã trò chuyện rất nhiều với quốc vương Abdullah, nhưng nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út chỉ xin bà chú ý vào tay lái.
"Theo chỉ dẫn của các nhân viên ngoại giao, quốc vương Abdullah, khi ấy vẫn còn là thái tử, ngồi lên ghế trước của chiếc Land Rover. Sau ông Abdullah, phiên dịch viên leo lên băng ghế phía sau, và trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, nữ hoàng Elizabeth ngồi lên ghế lái.
Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh và tăng tốc trên những con đường hẹp của Scotland, quốc vương Abdullah bắt đầu toát mồ hôi và bám chặt lấy ghế ngồi. Thông qua phiên dịch viên, nữ hoàng bắt đầu giới thiệu về các địa điểm nổi tiếng của Scotland, còn quốc vương thì chỉ xin nữ hoàng chạy chậm lại và chú ý vào con đường phía trước", Sir Cowper-Coles chia sẻ.
Thực tế, Nữ hoàng Anh Elizabeth là một người vô cùng yêu thích xe hơi, thậm chí đã từng tham gia Lực lượng Hỗ trợ mặt đất năm 19 tuổi. Với kinh nghiệm vận hành và sửa chữa những chiếc xe 4 bánh đã có từ lâu, việc điều khiển xe vòng quanh các con đường hẹp của Scotland không hề khó khăn với nữ hoàng. Tuy vậy, Nữ hoàng Elizabeth không có bằng lái xe, bởi bà là người đứng đầu nước Anh.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (16:25)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (16:19)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (16:10)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (16:06)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (56 phút trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (57 phút trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (1 giờ trước)
- Cặp đôi bị tòa án hủy hôn vì dùng AI viết lời thề nguyện (1 giờ trước)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)