Chiều ngày 30/5, trong lúc lực lượng cứu hộ đang chuẩn bị trang thiết bị để vào sâu bên trong hang động tại tỉnh Xaisomboun (Lào), 4 trong số 6 người còn lại bị mắc kẹt đã bất ngờ tự di chuyển ra ngoài an toàn nhờ mực nước rút sâu.

Thợ lặn người Malaysia, ông Lee Kian Lie, chính thức xác nhận toàn bộ 4 người mắc kẹt đã tự bước ra khỏi hang vào lúc 15h10 chiều 30/5. Nguyên nhân là do hệ thống máy bơm hoạt động liên tục trong những ngày qua đã giúp mực nước bên trong hang hạ thấp đáng kể, tạo lối đi thông thoáng để các nạn nhân tự đi bộ ra ngoài.

Khoảnh khắc 4 người Lào rời khỏi hang chiều 30/5. Video: Facebook/Chakkit Taengtang.

Sự xuất hiện bất ngờ của các nạn nhân khiến lực lượng cứu nạn vỡ òa. Thợ lặn người Australia, Josh Richards, chia sẻ ông cùng đồng đội đang mặc đồ lặn để chuẩn bị tiến vào hang thì nhóm người này đột ngột xuất hiện ở cửa hang. Ngay sau khi thoát nạn, các nạn nhân đã lập tức được lực lượng y tế tiến hành ủ ấm để phục hồi thân nhiệt.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 5 người được giải cứu an toàn và hiện còn 2 người vẫn đang mất tích. Trước đó, vào tối muộn ngày 29/5, đội cứu hộ đã đưa được nạn nhân đầu tiên ra ngoài sau 10 ngày chịu đói khát ở vị trí cách cửa hang khoảng 300 mét.

30-1780139444-ky-tich-tai-lao-4-nguoi-bi-mac-ket-11-ngay-trong-hang-dong-tu-di-ra-ngoai-an-toan
4 người Lào thoát khỏi hang chiều 30/5 lập tức được ủ ấm để giữ thân nhiệt. Ảnh: Facebook/Chakkit Taengtang.

Nhóm 7 người này đã tiến sâu vào hang động tại vùng núi hẻo lánh thuộc tỉnh Xaisomboun (cách thủ đô Vientiane khoảng 125 km) từ ngày 19/5 với mục đích tìm vàng. Tuy nhiên, một trận lũ quét bất ngờ đổ về đã làm ngập toàn bộ lối ra vào, cô lập họ bên trong. Trong đó, 2 người mất tích được xác định là đã vào hang từ trước và bị mất liên lạc hoàn toàn với nhóm 5 người vừa thoát nạn.

Hiện tại, chiến dịch tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được triển khai vô cùng khẩn trương. Đội ngũ chuyên gia đang tích cực di chuyển hệ thống máy móc vào sâu hơn nữa để tiếp tục hút nước và mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Cùng lúc đó, một mũi cứu hộ độc lập khác đang rà soát ở phía bên kia ngọn núi. Hy vọng tìm thấy các nạn nhân còn sống sót đang được thắp lên sau khi người dân địa phương báo cáo đã nghe thấy tiếng người nói và tiếng động cơ nghi là phát ra từ khu vực 2 người mất tích đang ẩn nấp.

TN (SHTT)