-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Thế giới
19/05/2020 16:25Ký ức kinh hoàng của 2 thiếu nữ bị gã đàn ông bắt cóc trong hơn 3 năm, mang thai và sinh con cho hắn
Ngày 30/9/2000, Ekaterina Martynova, 14 tuổi, cùng cô bạn của mình là Elena Samokhina, 17 tuổi, đang trên đường đi từ vũ trường trở về nhà ở thành phố Skopin, phía tây tỉnh Ryazan, Nga thì bị gã đàn ông Victor Mokhow tiếp cận. Khi đó, tên này đã bắt cóc 2 thiếu nữ và nhốt họ trong một tầng hầm gần nhà hắn trong suốt hơn 3 năm.
Đây là khoảng thời gian địa ngục của 2 cô gái, nhất là Ekaterina khi cô mang thai và sinh ra 2 đứa con của kẽ cưỡng bức mình. Đồng phạm của Victor là một người phụ nữ tên Elenda Badukina, người đã giúp hắn hãm hiếp những cô gái.

Victor thường xuyên đưa 2 cô gái ra ngoài đi dạo và vào năm 2003, Ekaterina có thể bí mật đưa một lá thư cho một người phụ nữ để cầu cứu. Chỉ một vài ngày sau, cảnh sát đã xác định được vị trí của 2 cô gái trước khi tiến hành bắt giữ Victor.
Thời điểm được tìm thấy, Ekaterina đang mang thai đứa con thứ 3 nhưng sau đó, đứa trẻ này đã bị chết lưu trong bụng mẹ. 2 đứa con còn lại của Ekaterina được đưa đến trung tâm chăm sóc.
Năm 2004, Victor bị kết án 17 năm tù giam trong khi cộng sự của hắn, Elena, nhận về mức án 5 năm rưỡi tù giam.
Sau khi được tự do, Ekaterina đã viết một cuốn sách về những trải nghiệm kinh hoàng của mình trong thời gian bị giam giữ và tiết lộ Victor từng viết thư gửi cho cô vào năm 2017 khi hắn vẫn đang thi hành án trong tù giam.
"Tôi đang ở trong nhà một mình và bất ngờ nhận được thư của hắn. Tôi bất ngờ vì hắn biết địa chỉ nhà của tôi. Tôi xé bức thư ấy ra làm hàng trăm mảnh và vứt nó đi nhưng sau đó nhặt lại tất cả để đọc nội dung bên trong" - Ekaterina kể.
Theo dự kiến, Victor sẽ được trả tự do vào năm 2021. Về việc này, Ekaterina nói: "Khi tôi ra tòa vào năm 16 tuổi, tôi cứ ngỡ rằng 17 năm tù là một khoảng thời gian dài và thậm chí còn nghĩ rằng gã đàn ông ấy không đời nào có thể hoàn thành nó. Đáng lẽ tôi nên yêu cầu một mức án nặng nề hơn".
Ekaterina cho biết cô rất sợ khi không lâu nữa, Victor sẽ ra tù nhưng cũng vui vì cô đã chuyển nhà đến nơi khác và cảm thấy an toàn hơn.
Theo Imacho (Tổ Quốc)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (20:43)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (20:35)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)




