-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Thế giới
21/09/2019 07:37Là Tổng thống giàu có nhưng ông Trump vẫn cất một xấp tiền 20 USD ở túi quần sau: Hóa ra là vì sở thích 'lạ lùng' này!
Ngày 17/09 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại sân bay liên bang Moffett ở Mountain View (California, Mỹ) sau chuyến đi gây quỹ cho chiến dịch tranh cử năm 2020. Khi ông bước lên chiếc Không lực Một, phóng viên Tom Brenner của Reusters đã chụp được khoảnh khắc nhiều tờ tiền 20 USD thò ra từ túi quần sau của ông.
Trong buổi phỏng vấn vào ngày hôm sau, một số phóng viên tò mò đã hỏi Tổng thống Mỹ về lý do ông nhét nhiều tiền mặt như vậy ở sau túi quần.
"Ngài có hay mang theo tiền mặt trong túi quần sau như vậy không?"
"Có chứ! Có chứ!", ông Trump đáp, rút ra từ túi quần sau "một xấp tiền mặt".
Hóa ra, vì "đã lâu không phải dùng tới thẻ tín dụng" nên ông Trump đã hình thành thói quen mang theo một ít tiền mặt và cất ở túi quần sau.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, dù không cần dùng đến tiền mặt "trong một thời gian dài" nhưng ông vẫn thích "mang theo chút gì đó" để boa cho nhân viên khách sạn.
"Tôi thích để lại tiền boa trong khách sạn," ông giải thích. "Một vị Tổng thống không nên làm như vậy, nhưng tôi vẫn muốn để lại tiền boa cho khách sạn".
Tổng thống Trump cũng tiết lộ, ông không thích mang theo ví bên người.
Ngoài ra, ông Trump cũng bày tỏ sự thích thú với tấm ảnh mà phóng viên Brenner đã chụp được.
"Ồ, trông nó buồn cười ghê. Hóa ra chiếc áo đã bị gió hất tung à?", ông nhận xét, đồng thời khen ngợi phóng viên "chụp rất đẹp". Thậm chí, ông Trump còn nói: "Tôi rất muốn xin tấm ảnh này".
Dường như các Tổng thống Mỹ đều rất thích để lại tiền boa cho khách sạn, nhà hàng, dù đây có vẻ không phải là hành động được khuyến khích.
Khi còn đương nhiệm, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có một buổi thuyết trình về chi phí đại học tại Upstate New York. Tại đây, ông đã nghỉ chân tại quán cà phê và điểm tâm Magnolia's - nơi được Thượng nghị sĩ bang New York Charles Schumer ưa thích.

Tại đây, ông Obama đã dùng bữa với một nhóm các sinh viên và phụ huynh của họ. Ông đã chọn pho mát nướng và súp cà chua có trong thực đơn. Sau khi ăn, hóa đơn dành cho 9 người có tổng tiền là 89,64 USD, với mức tiền boa tự động là 20%.
Thế nhưng, ông Obama nghĩ rằng số tiền boa 16,64 USD là chưa đủ. Vì thế, ông đã để lại hẳn 30 USD - gấp đôi số tiền cần trả - cho quán ăn.
Theo trang TMZ, ông Obama thường rất hào phóng với các nhân viên bồi bàn trong quá khứ. Vào tháng 8/2011, ông cũng từng để lại tới 35% tiền boa tại Ted's Bulletin ở khu Capitol Hill. Thậm chí, vào năm 2008, ông Obama còn trả cho một quầy bar ở Raleigh tới 18 USD dù chỉ uống một cốc bia Pabst Blue Ribbon giá 2 USD.
Theo Ngọc Hà (Trí Thức Trẻ)








- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (41 phút trước)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (46 phút trước)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (51 phút trước)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (57 phút trước)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (1 giờ trước)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (1 giờ trước)
- Huy Trần tung trọn khoảnh khắc Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng nhưng soi kỹ thấy chi tiết là lạ! (1 giờ trước)
- Hơn 30 nam, nữ "thác loạn" trong quán karaoke (1 giờ trước)
- Công an TP HCM làm việc với Công ty Nhã Nam vụ nữ nhân viên mất liên lạc (1 giờ trước)




