-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Thế giới
08/10/2021 17:57Lăng mộ cổ huyền bí khắc tên 'Tề Thiên Đại Thánh', chôn cùng gậy Như Ý làm Trung Quốc sửng sốt: Bên dưới rốt cuộc là ai?
Tiểu thuyết Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân xuất bản năm 1590 là một trong những tác phẩm văn học kinh điển của Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Phiên bản chuyển thể truyền hình, điện ảnh của Tây Du Ký thời hiện đại cũng vô cùng nổi tiếng và là tường thành trong ký ức bao thế hệ.
Một trong Tứ đại danh tác của văn học Trung Hoa kể lại hành trình đi Tây Trúc thỉnh kinh đầy gian truân và thú vị của nhà sư Huyền Trang (Đường Tam Tạng) cùng Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng. Từ lâu, người ta đã biết trong Tây Du Ký, chỉ có nhà sư Đường Huyền Trang (602 - 664) là nhân vật có thật ngoài đời và được lấy cảm hứng viết vào tác phẩm. Còn 3 đồ đệ với phép thần thông biến hóa thì chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Ngô Thừa Ân mà thôi.

Thế nhưng, vào những năm 80 của thế kỷ trước, một phát hiện mộ cổ đã khiến cả giới khảo cổ lẫn dư luận vô cùng bất ngờ. Đó là lăng mộ của Tề Thiên Đại Thánh trên núi Bảo Sơn, huyện Thuận Xương, tỉnh Phúc Kiến. Đây là ngôi mộ hợp táng, ngoài Tề Thiên Đại Thánh còn có mộ của một nhân vật tên Thông Thiên Đại Thánh. Khu lăng có tổng diện tích khoảng 18 mét vuông, chiều rộng 2,9 mét, sâu khoảng 1,3 mét.
Theo thông tin khắc trên bia mộ, Tề Thiên Đại Thánh và em trai ông là Thông Thiên Đại Thánh là hai nhân vật sống dưới thời nhà Nguyên. Thông Thiên Đại Thánh đã kết hôn với công chúa con vua, còn lai lịch của Tề Thiên Đại Thánh được tò mò hơn cả thì không thể đọc được nữa.
Không chỉ đơn giản là có cái tên cùng với danh xưng của Tôn Ngộ Không, ngay trước lăng mộ còn có một bức tượng khỉ. Và khi đào mộ lên, người ta còn tìm thấy một cây gậy dài hơn 7 mét làm bằng sắt nguyên chất. Phát hiện này khiến tất cả liên tưởng ngay đến cây gậy Như Ý quá quen thuộc của vua khỉ.
Điều đáng nói là sau khi tiến hành giám định các cổ vật từ trong mộ, các nhà nghiên cứu khẳng định ngôi mộ này thực sự đã được xây vào cuối thời nhà Nguyên (1271- 1368). Trong khi đó, mãi hơn 200 năm sau, Ngô Thừa Ân mới viết tiểu thuyết Tây Du Ký nên chắc chắn không có chuyện ngôi mộ là do người yêu mến Tôn Ngộ Không trong truyện xây nên.
Vậy rốt cuộc có phải Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là một nhân vật có thật từng tồn tại hay không? Câu hỏi này đến nay vẫn chưa được các nhà khoa học giải đáp hoàn toàn và cuộc tranh luận vẫn đang tiếp diễn. Trong 40 năm qua, rất nhiều giả thiết thú vị đã được đặt ra để giải thích cho sự tồn tại của lăng mộ Tề Thiên Đại Thánh.
Giả thiết được nhiều người đồng tình hơn cả là lập luận thực chất Ngô Thừa Ân không phải "cha đẻ" của vua khỉ Tôn Ngộ Không. Từ thời nhà Nguyên đã có một văn nhân tên Dương Cảnh Hiền sáng tác bộ hí kịch Tây Du Ký. Về sau, Ngô Thừa Ân đã dựa vào đây lấy cảm hứng để tạo nên tác phẩm của mình. Trong phiên bản gốc ban đầu còn có sự xuất hiện của em trai Thông Thiên Đại Thánh và lăng mộ là do người dân yêu mến bộ hí kịch dựng nên.
Bên cạnh đó, cũng có người tin rằng hai anh em Tề Thiên Đại Thánh và Thông Thiên Đại Thánh là 2 vị anh hùng dân gian từng được người dân biết ơn nên lập lăng mộ. Tất nhiên, cả 2 đều là người "bằng xương bằng thịt", không có phép thần thông. 200 năm sau, vì mến mộ họ mà Ngô Thừa Ân đã lấy tên và hình tượng để sáng tạo ra vị Tề Thiên Đại Thánh của riêng mình rồi trở thành huyền thoại cho đến cả ngày nay. Thậm chí, những người đa nghi còn cho rằng tất cả chỉ là một "cú lừa", ngôi mộ này được xây sau năm 1590 và người ta đã đặt các cổ vật thời nhà Nguyên vào trong để đánh lừa hậu thế mà thôi.
Theo Chi Chi (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (48 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (1 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (1 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (1 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (2 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (2 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (2 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)