Trước nguy cơ về một cuộc tấn công tiềm tàng từ Washington, Đại giáo chủ Ali Khamenei được cho là đã rút vào hệ thống hầm trú ẩn kiên cố tại Tehran và bàn giao quyền điều hành tạm thời cho con trai.

Theo các nguồn tin từ Iran International, Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã di chuyển xuống một hệ thống boongke ngầm được thiết kế đặc biệt với các đường hầm liên thông vững chắc tại thủ đô. 

Quyết định này được đưa ra sau khi giới tình báo Iran cảnh báo về khả năng Mỹ sẽ gia tăng sức ép quân sự mạnh mẽ, nhất là khi Washington đang không ngừng điều động khí tài tới khu vực.

25-1769343164-lanh-dao-toi-cao-iran-tru-an-trong-boongke-ngam-dieu-chuyen-luc-luong-doi-pho-ap-luc-tu-my.jpg
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Động thái ẩn mình của ông Khamenei diễn ra trong bối cảnh Iran đang chịu sức ép cực lớn từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Các cuộc trấn áp biểu tình đẫm máu hồi đầu tháng khiến tình hình xã hội bất ổn. Trong khi đó, Mỹ tăng cường hiện diện quân sự đáng kể, sẵn sàng cho các kịch bản tấn công tiềm tàng.

Trong thời gian lãnh đạo tối cao Iran trú ẩn, ông Masoud Khamenei (con trai thứ ba của Đại giáo chủ) đã chính thức tiếp quản các hoạt động thường nhật tại văn phòng. Masoud hiện giữ vai trò là đầu nối liên lạc sống còn giữa cha mình và bộ máy chính phủ, đảm bảo sự vận hành của quốc gia không bị gián đoạn giữa thời điểm nhạy cảm này.

Việc chuyển vào boongke không chỉ là biện pháp bảo vệ tính mạng mà còn cho thấy Tehran đang chuẩn bị cho một kịch bản xung đột quân sự nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

TN (SHTT)