Một vụ án chấn động vừa xảy ra tại Tennessee, Mỹ, khi Christopher Thomas Collins, một phó tế 49 tuổi, bị cáo buộc 9 tội danh lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

Điều đáng nói là toàn bộ hành vi đồi bại này chỉ bị đưa ra ánh sáng nhờ vào sự nghi ngờ của chính người vợ về việc chồng mình có quan hệ ngoài luồng.

25-1769330283-nghi-chong-ngoai-tinh-vo-xem-len-dien-thoai-thi-phat-hien-bi-mat-kinh-hoang.jpg
Christopher Thomas Collins

Sự việc bắt đầu một cách tình cờ khi Collins đang điều trị nha khoa và nhờ vợ giữ hộ điện thoại cá nhân. Trong lúc cầm máy, người vợ đã vô tình phát hiện một thư mục bí mật chứa video khỏa thân của một người từng làm giúp việc cho gia đình. Đoạn phim này được ghi hình ngay trong phòng tắm của họ bằng một thiết bị quay lén. Ngay sau đó, cô cũng tìm thấy hàng loạt camera giấu kín trong phòng tắm nhà mình, tất cả đều được đặt ở những góc nhạy cảm hướng trực diện vào bồn tắm và nhà vệ sinh.

Khi bị đối chất, Collins ban đầu đưa ra lý do khó tin rằng mình lắp đặt các thiết bị này chỉ để... theo dõi chuột. Tuy nhiên, những bằng chứng được tìm thấy sau đó đã đập tan lời nói dối này.

Sau khi phát hiện sự thật ghê tởm, người vợ đã tìm đến nhà thờ Abba's House để xin lời khuyên. Tại đây, một chuyên gia tư vấn đã động viên cô báo án. Để đảm bảo an toàn, cô và các con được sắp xếp ở tại khách sạn trong khi lực lượng chức năng tiến hành truy bắt Collins thông qua một vụ kiểm tra giao thông.

Quá trình điều tra cho thấy quy mô nghiêm trọng của vụ việc. Cảnh sát đã thu giữ điện thoại di động, hai thẻ nhớ SD và một chiếc điện thoại cũ của đối tượng. Các nhà chức trách tìm thấy tổng cộng 9 đoạn video được ghi hình trong năm 2025. Những thước phim này ghi lại cảnh một cô gái trẻ ra vào phòng tắm, sử dụng nhà vệ sinh và thay đồ, tất cả đều do camera quay lén thực hiện.

Cái kết cho vị phó tế này là sự trừng phạt của pháp luật và sự quay lưng của cộng đồng. Ngay sau khi vụ bắt giữ diễn ra, phía nhà thờ đã lập tức tước bỏ mọi chức danh của Collins.

PV (SHTT)