Thế giới

Lao công mạo danh nha sĩ nhổ nhiều răng của bệnh nhân

Một người đàn ông ở Thổ Nhĩ Kỳ đã phải chịu những cơn đau đớn dày vò sau khi anh bị một người lao công đóng giả nha sĩ nhổ mất 4 chiếc răng hoàn toàn bình thường tại một phòng khám ở Istanbul.

Mới đây, tòa án dân sự ở Istanbul đã nhận đơn xét xử sơ thẩm do anh Hakan Yıldırım, 42 tuổi đệ trình. Theo đơn kiện của người này cho biết, vài tháng trước, anh đột nhiên bị đau răng dữ dội nên có gọi điện đến một phòng khám nha khoa ở quận Kağıthane để đặt lịch hẹn khẩn cấp.

Cuộc gọi của người đàn ông đã được Cemal Şenaslan tiếp nhận. người này tự giới thiệu mình là một nha sĩ và bảo Hakan hãy đến phòng khám vào buổi tối để kiểm tra vấn đề răng miệng của anh ấy.

Tuy nhiên, khi bệnh nhân đến phòng khám vào tối ngày hôm đó, anh ta đã được chào đón bởi kẻ giả danh Şenaslan. Người này khoe khoang rằng mình là một giảng viên tại một trường đại học nha khoa nổi tiếng nhằm giúp Hakan cảm thấy thoải mái hơn.

Người đàn ông tội nghiệp không hề biết rằng sau đó mình sẽ sớm phải chịu đựng những trải nghiệm đau đớn nhất trong cuộc đời…

Sau khi kiểm tra sơ qua răng của bệnh nhân, Cemal Şenaslan nói với anh rằng anh cần phải nhổ đi 4 chiếc răng cửa của mình. Quá sốc, Hakan nói rằng, theo hiểu biết của anh ấy, không nên nhổ những chiếc răng bị áp xe khi nó đang nhiễm trùng. 

Tuy nhiên, vị 'nha sĩ dỏm' đã tỏ ra khó chịu và cho biết: "Anh đang dạy tôi về cách làm việc của một nha sĩ đấy à?".

Nhớ lại rằng người đàn ông đã khoe mình là giảng viên của một trường đại học nha khoa, Hakan Yıldırım vội không nói gì thêm.

Lao công mạo danh nha sĩ nhổ nhiều răng của bệnh nhân
Hình minh họa. Ảnh: Odditycentral

Sau đó Cemal Şenaslan đã gây mê cho người đàn ông 42 tuổi và tiến hành nhổ 4 chiếc răng cửa của ông ta và không quên nhấn mạnh rằng điều đó là cần thiết. Vị “nha sĩ dỏm” cũng trấn an ông rằng chúng sẽ được thay thế bằng một chiếc răng giả đẹp hơn.

Anh Hakan đã phải chịu đựng quá trình phẫu thuật đau đớn và thậm chí còn phải trả khoản phí là 1.000 liras Thổ Nhĩ Kỳ (khoảng 850.000 đồng) theo yêu cầu của 'nha sĩ'. Sau đó anh ta đến hiệu thuốc với đơn thuốc có chữ ký của Şenaslan.

Tuy nhiên sau đó, anh Hakan Yıldırım bắt đầu nghi ngờ rằng mình đã phạm sai lầm khủng khiếp khi tin tưởng Şenaslan. Bở đúng ra thuốc của Hakan lẽ ra phải được bảo hiểm y tế chi trả, nhưng hóa ra, đơn thuốc "nha sĩ" kê lại không được đóng dấu. Do đó, nó là một đơn thuốc không có giá trị thanh toán.

Ngày hôm sau, bất chấp cơn đau liên tục ập đến, người đàn ông vẫn quay lại phòng khám nha khoa để tái khám. Lần này, bác sĩ ở đó lại là một người khác tên là İbrahim Levent Ç., Người này không hề biết Hakan là ai, và khi người bệnh nhân nói với anh ta rằng anh ta đã được Cemal Şenaslan phẫu thuật thì vị bác sĩ vừa ngạc nhiên vừa bối rối.

“Cemal là người lao công tại phòng khám của tôi, anh ấy đến và dọn dẹp vào buổi tối,” nha sĩ nói.

Các tài liệu của tòa án cho biết, Hakan Yıldırım cuối cùng đã phải vào phòng cấp cứu vì không thể chịu đựng được những cơn đau. Khuôn mặt của người đàn ông bị sưng tấy và xuất hiện nhiều vết bầm tím tận dưới mắt.

Theo tài liệu bệnh viện, bốn chiếc răng cửa của Hakan đều trong tình trạng hoàn toàn bình thường lúc bị nhổ. Những chiếc răng có vấn đề là răng hàm.

“Cemal Şenaslan hoàn toàn có lỗi trong vụ án này. Ngoài tổn thương trên cơ thể, nạn nhân còn bị tổn thương cả về mặt tâm lý”, ” Oğuzhan Er, luật sư của anh Hakan Yıldırım, nói trước tòa. 

Ngoài bồi thường dân sự 100.000 liras (84 triệu đồng) cho bị hại, Cemal còn bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì hành nghề không có bằng cấp.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/lao-cong-mao-danh-nha-si-nho-nhieu-rang-cua-benh-nhan-d197805.html