Một thảm kịch trên biển đã xảy ra gần biên giới Thái Lan - Malaysia, khi một chiếc thuyền chở khoảng 300 người di cư từ Myanmar, bị chìm, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích.

Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia (MMEA) cho biết chiếc tàu ban đầu đã khởi hành từ thị trấn Buthidaung thuộc bang Rakhine, Myanmar. Khi đến gần Malaysia, số lượng hành khách trên tàu được cho là đã được chia thành ba chiếc thuyền nhỏ hơn.

Một trong những chiếc thuyền này có thể đã bị chìm gần đảo Tarutao, miền Nam Thái Lan, vào ngày 7 tháng 11, và một số nạn nhân đã trôi dạt vào đảo nghỉ dưỡng Langkawi ở phía Bắc Malaysia. Hiện vẫn chưa rõ thời gian và địa điểm chính xác xảy ra vụ việc. Số phận của hai chiếc thuyền còn lại hiện cũng chưa được xác định.

Lực lượng cứu hộ thuộc MMEA đã tích cực tìm kiếm và cứu hộ. Tính đến ngày 8 tháng 11, họ đã tìm thấy 10 người di cư sống sót và vớt được thi thể một phụ nữ. Đến ngày 9 tháng 11, thêm sáu thi thể và ba người sống sót khác đã được tìm thấy.

Trước tình hình này, MMEA đã mở rộng khu vực tìm kiếm và cam kết tiếp tục hoạt động vào hôm nay, ngày 10 tháng 11.

Trong bối cảnh thảm kịch, Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) đã khẩn thiết kêu gọi các chính quyền trong khu vực tăng cường nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ, đồng thời hành động quyết liệt để ngăn chặn những thảm kịch tương tự tái diễn.

Malaysia là một điểm đến phổ biến đối với người tị nạn Rohingya, chủ yếu do dân số theo đạo Hồi chiếm đa số tại quốc gia này. Tuy nhiên, đã có tiền lệ vào tháng 1 năm 2025, khi chính quyền Malaysia từ chối cho phép hai chiếc thuyền chở gần 300 người tị nạn Rohingya bị cáo buộc tìm cách nhập cảnh bất hợp pháp vào nước này.

PV (SHTT)