Một buổi lễ tốt nghiệp đại học tại thành phố Kendari, tỉnh Đông Nam Sulawesi (Indonesia), vừa trở thành tâm điểm gây xôn xao dư luận và mạng xã hội, không phải vì thành tích học tập mà vì một tấm biển "chúc mừng" tai tiếng.

Sự việc gây sốc xảy ra khi một nữ sinh, trong ngày trọng đại của mình, đã phải đối mặt với cáo buộc công khai là "kẻ phá hoại gia đình người khác".

15-1765766797-le-tot-nghiep-hoa-san-khau-doi-chat-nu-sinh-nhan-bang-bi-to-la-ke-thu-ba-ngay-truoc-cong-khach-san.jpg
Tấm biển ghi dòng chữ “kẻ phá hoại gia đình người khác” cùng hình ảnh nữ sinh gây chú ý. Ảnh: Tribunnews

Đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội cho thấy, một tấm biển chúc mừng có kích thước lớn, với nội dung ám chỉ nữ sinh là "tiểu tam" hoặc "kẻ thứ ba chen ngang, giật chồng người khác", đã được trưng bày nổi bật ngay trước cửa khách sạn hạng sang – nơi đang diễn ra sự kiện tốt nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở tấm biển, người vợ được cho là bị hại đã trực tiếp tìm đến hội trường lễ tốt nghiệp để đối chất.

Theo hình ảnh trong video, khi nữ sinh vừa nhận bằng và bước ra phía sau hội trường, người vợ đã lập tức bám theo và sử dụng thiết bị quay phim. Căng thẳng leo thang khi người phụ nữ này kéo áo nữ sinh. Cô gái bị cáo buộc đã cố gắng bước đi và hoàn toàn giữ im lặng không phản ứng lại.

Hai bên sau đó đã xảy ra lời qua tiếng lại, to tiếng ở khu vực phía sau hàng ghế khách mời, trước khi được các khách mời có mặt can ngăn.

Khi được phóng viên Tribunnews liên hệ, người vợ đã đưa ra những cáo buộc chi tiết hơn về mối quan hệ giữa nữ sinh và chồng mình – một công nhân khai thác mỏ.

Người vợ tố cáo cặp đôi này đã qua lại tình cảm với nhau suốt 4 đến 5 năm và thậm chí được cho là đã có một đứa con chung. Cô còn nói thêm rằng họ đã mua "giấy kết hôn giả" và sống chung. Người vợ xác nhận cô kết hôn với chồng từ năm 2006, và mặc dù họ ly hôn vào năm 2024, nhưng đã tái hợp pháp và tái hôn vào đầu năm 2025.

Về phía mình, nữ sinh bị cáo buộc, cùng với luật sư đại diện, đã trình báo sự việc lên cảnh sát. Cô cho biết việc bị sỉ nhục công khai trước đám đông, đúng vào một trong những ngày quan trọng nhất đời, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và sức khỏe tinh thần của cô.

Hiện tại, cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác minh các tình tiết liên quan, trong khi vụ việc vẫn là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

QT (SHTT)