Thế giới

Lên mạng nhận nuôi hộ thú cưng, người đàn ông 'quay xe' tống tiền chủ cũ

"Trả tiền cho tôi, hoặc không tôi sẽ bán con chó cho cửa hàng làm thịt" là câu mà người đàn ông đe dọa chủ cũ của một chú chó sau khi người này nhờ gã trông hộ chú cún cưng do không có đủ thời gian chăm sóc.

Lên mạng nhận nuôi hộ thú cưng, người đàn ông 'quay xe' tống tiền chủ cũ
Một người đàn ông ở Trung Quốc đã nhận nuôi chú cún cưng của một phụ nữ rồi sau đó đe dọa sẽ bán nó cho cửa hàng làm thịt trừ khi cô phải trả một khoản tiền cho hắn ta. Ảnh: Handout

SCMP (Bưu điện Hoa Nam buổi sáng) đưa tin, một người phụ nữ ở Trung Quốc đã vô cùng lo lắng khi bị chính người đàn ông xin nhận nuôi chú cún cưng của cô tống tiền bằng cách đe dọa sẽ bán con vật cho cửa hàng thịt chó nếu cô không chịu chi ra 5.000 nhân dân tệ (gần 17 triệu đồng).

Người phụ nữ họ Trần, đến từ thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, đã đưa chú chó có tên Duobao thuộc giống Labrador, hai tuổi của mình cho một người đàn ông trên mạng sau khi biết tin anh ta muốn nhận nó làm thú cưng.

Tuy nhiên hai ngày sau đó, người đàn ông này lại nói với cô rằng anh ta đã bán nó cho một cửa hàng thịt chó và đe dọa sẽ giết chú cún nếu như cô không chịu chi tiền chuộc, tờ The Paper đưa tin.

Trước đó cô Trần do không thể dành đủ thời gian chăm sóc cho con thú cưng nên đã đăng thông báo tìm người nhận nuôi trên một sàn giao dịch đồ cũ để rồi từ đây, người đàn ông kia đã liên lạc với cô để nhận nuôi Duobao.

Lên mạng nhận nuôi hộ thú cưng, người đàn ông 'quay xe' tống tiền chủ cũ - 1
Cô Trần đã không trả tiền không trả tiền và thay vào đó, cô đã tìm đến căn hộ của người đàn ông để tìm Duobao (trong ảnh), nhưng cô đã không tìm thấy dấu vết của "chú cún" hoặc người đàn ông. Ảnh: The Paper

Cô Trần cho biết bản thân đã bị thuyết phục bởi những lời hứa của gã đàn ông rằng sẽ chăm sóc cho con chó chu đáo tại nhà của anh ta ở thành phố Huệ Châu cách không xa khu vực cô sinh sống. Không những vậy, để có được sự tin tưởng của cô Trần, người đàn ông này còn gửi một phong bì với 8,8 nhân dân tệ (30.000 đồng) như một cử chỉ thân thiện trên WeChat.

Tuy nhiên, ngay sau khi chú chó được đưa, cô Trần đã không nhận thêm được bất kì thông tin nào từ người đàn ông, mặc dù trước đó hắn ta đã hứa sẽ gửi cho cô ấy video về Duobao để xem con chó thích nghi như thế nào ở ngôi nhà mới.

Và đến ngày hôm sau, cô Trần đã hoàn toàn bị sốc khi cô nhận được tin nhắn từ người đàn ông khi anh ta nói rằng đã bán Duobao cho một cửa hàng thịt chó ở khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây. Kèm với đó, hắn ta còn yêu cầu cô Trần phải bỏ ra 5.000 nhân dân tệ vào cuối ngày hôm đó để đổi lấy việc anh ta mang con chó an toàn trở về. Hắn ta còn đe dọa, nếu cô Trần không thực hiện theo điều kiện, hắn ta sẽ nói với cửa hàng để "làm thịt" Duobao.

"Anh không thích chó, phải không?" Cô Trần hỏi người đàn ông.

“Tôi không cần nó,” người đàn ông đáp.

“Tôi không chắc liệu mình có thể nhận lại Duobao sau khi đưa tiền cho anh hay không, nhưng hãy cho tôi một chút thời gian,” cô Trần thuyết phục.

"Cô không còn thời gian đâu." người đàn ông cảnh báo.

Tuy nhiên cô Trần đã không trả tiền cho gã đàn ông mà trực tiếp đến căn hộ của y để tìm Duobao. Tuy nhiên khi đến nơi, cô chỉ thấy một căn phòng trống rỗng với vài chiếc chuồng chó và không có dấu hiệu của người đàn ông hay chú cún của cô.

Lên mạng nhận nuôi hộ thú cưng, người đàn ông 'quay xe' tống tiền chủ cũ - 2
Theo Hiệp hội Nhân đạo Quốc tế, ước tính có khoảng 10 triệu con chó bị giết mỗi năm ở Trung Quốc để làm thịt. Ảnh: The Paper

Tuần trước, cô Trần đã gọi điện cho cảnh sát địa phương và nhận được thông báo rằng cô không phải là nạn nhân đầu tiên của kiểu lừa đảo nhận con nuôi thú cưng của người đàn ông này.

Theo hãng tin Jimu của Trung Quốc, người đàn ông này đã thừa nhận với tờ báo rằng anh ta đã bán Duobao cho một người bán dạo chó vài ngày sau khi nhận nuôi nó. Tuy nhiên, anh ta phủ nhận rằng mình đã tống tiền cô Trần.

“Con chó là của tôi vì tôi đã nuôi nó, việc bán nó để lấy tiền là chuyện bình thường,” người đàn ông nói.

Luật sư Chai Xin tại Công ty Luật Dentons nói với trang Jimu: “Số tiền 8,8 nhân dân tệ mà người đàn ông chuyển cho cô Chen chỉ được xem một món quà thay vì là trả tiền để mua chú chó, bởi số tiền này quá nhỏ bé so với giá bán thú cưng trên thị trường. Khi người đàn ông dọa bán con vật cho cửa hàng bán thịt chó, cô Trần đã yêu cầu anh ta trả lại thú cưng”.

Vụ lừa đảo về việc nhận nuôi thú cưng đã gây chấn động dư luận trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc, với nhiều ý kiến ​​cho rằng người đàn ông này không có lương tâm.

Một người nói: "Tôi cầu nguyện cho Duobao, trong khi đó, tôi cũng hy vọng người đàn ông sẽ nhận được một quả báo xứng đáng."

"Người đàn ông đã nhận nuôi Duobao quá dễ dàng, tại sao lại không có bất kỳ một thủ tục pháp lý nào cho việc nhận nuôi thú cưng như vậy?" Một người khác thắc mắc.

Tại Trung Quốc, người dân có thể nhận nuôi thú cưng sau khi đăng ký với chính quyền địa phương. Theo Hiệp hội Nhân đạo Quốc tế, ước tính có khoảng 30 triệu con chó bị giết thịt mỗi năm để làm thức ăn cho con người trên khắp thế giới, trong số này, khoảng 10 triệu con là nạn nhân bị giết thịt ở Trung Quốc.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/len-mang-nhan-nuoi-ho-thu-cung-nguoi-dan-ong-quay-xe-tong-tien-chu-cu-tintuc840045