Video

'Choáng' nặng với cảnh bé gái phải nhờ đến thú cưng chống lại giặc côn trùng 'tấn công' vào nhà

Ban đầu bé gái vẫn có thể ôm chú mèo để tập trung xua đuổi lũ côn trùng ở nơi đông nhất, tuy nhiên sau đó em vẫn phải bỏ chạy vì số lượng "địch" quá đông.

Đoạn video khiến người xem cảm thấy "choáng" ngợp khi một gia đình sống tại thành phố Tangub, tỉnh Misamis Occidental, Philippines bị rất nhiều côn trùng bay vào nhà.

Trong đoạn video được đăng tải, do quá nhiều côn trùng có cánh bay vào nhà, một bé gái đã nghĩ ra cách dùng mèo cưng để tiêu diệt những con vật "không mời mà đến" nói trên.

Tuy nhiên bé gái chỉ có thể "cầm cự" được vài phút và sau đó do "địch quá đông và hung hãn" nên em buộc phải bỏ chạy và chỉ còn lại một mình chú mèo ngồi lại để biến lũ bọ thành thức ăn cho mình.

Anh Ailen Tamayo, người dân địa phương cho biết, loài côn trùng tại địa phương có họ với loài mối, và cứ mỗi năm một lần, các gia đình tại quê hương anh đều phải "sống chung" một lần với loài này.

Anh cho biết dù có lúc cảm thấy phiền phức, nhưng nếu có thể, người dân vẫn biết cách thu hoạch số lượng lớn loài này để làm thức ăn cho gia súc và gia cầm như gà hoặc trâu bò trong địa phương.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/choang-nang-voi-canh-be-gai-phai-nho-den-thu-cung-chong-lai-giac-con-trung-tan-cong-vao-nha-tintuc838363