Trong một tuyên bố đầy sức nặng mang tính định hướng cho cục diện Trung Đông, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa khẳng định Washington có thể sẽ đẩy mạnh các chiến dịch quân sự nhắm vào Iran như một phương cách duy nhất để lập lại trật tự tại khu vực này. Quan điểm "dùng lửa trị lửa" này đang trở thành tâm điểm chú ý khi giới chức Mỹ tin rằng việc gia tăng áp lực hiện tại là cái giá cần thiết để đổi lấy một nền hòa bình bền vững trong tương lai.
23-1774231943-leo-thang-de-ha-nhiet-chien-luoc-cung-ran-cua-my-nham-binh-dinh-trung-dong
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: NYT

Xuất hiện trong chương trình của đài NBC News vào ngày 22/3, Bộ trưởng Scott Bessent đã đưa ra một góc nhìn đầy táo bạo về chiến lược của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Trước câu hỏi về việc liệu Mỹ muốn chấm dứt hay đẩy xa hơn nữa cuộc xung đột này, ông Bessent thẳng thắn nhận định rằng hai mục tiêu này thực chất không hề mâu thuẫn. Theo ông, đôi khi con đường ngắn nhất để "hạ nhiệt" một chảo lửa là phải chấp nhận "leo thang" chiến sự, bởi đây là ngôn ngữ duy nhất mà phía Iran có thể thấu hiểu trong bối cảnh hiện nay.

Điểm nóng của chiến lược này có thể tập trung vào đảo Kharg – nơi được mệnh danh là "huyết mạch dầu mỏ" của Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ không ngần ngại tiết lộ rằng mọi phương án kịch liệt nhất đang được đặt lên bàn cân, bao gồm cả việc điều động binh sĩ Mỹ đổ bộ để kiểm soát hòn đảo chiến lược này nhằm triệt tiêu nguồn lực kinh tế của đối phương.

Song song với các biện pháp quân sự, Mỹ cũng đang thực hiện những nước cờ linh hoạt về kinh tế để xoa dịu các đồng minh. Ông Bessent đã lên tiếng bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang mắc kẹt trên biển. Động thái này dự kiến sẽ giải phóng khoảng 140 triệu thùng dầu ra thị trường, giúp giảm bớt cơn khát năng lượng cho các đối tác chiến lược tại châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia.

Mặc dù từ chối đưa ra một thời điểm chính xác khi nào giá cả hàng hóa sẽ bình ổn trở lại, ông Bessent tin rằng người dân Mỹ sẽ thấu hiểu và chấp nhận sự hy sinh ngắn hạn này. Mục tiêu cuối cùng mà Washington hướng tới là tước đoạt vũ khí hạt nhân của Iran để đổi lấy nửa thế kỷ hòa bình cho Trung Đông. "Dù là 30, 50 hay 100 ngày, điều này hoàn toàn xứng đáng," ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với chiến lược "leo thang" này. Thượng nghị sĩ Chris Murphy thuộc đảng Dân chủ đã ngay lập tức chỉ trích quan điểm của ông Bessent, cho rằng xung đột đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát và khiến hàng triệu người dân Mỹ phải gánh chịu hậu quả từ việc giá cả tăng vọt.

Thực tế tại khu vực cũng đang diễn biến hết sức căng thẳng. Kể từ sau cuộc tấn công hiệp đồng của Mỹ và Israel vào cuối tháng 2, Iran đã đáp trả bằng cách gần như phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới. Sự gián đoạn này đã đẩy giá nhiên liệu toàn cầu lên cao và buộc các nước phải cầu cứu đến nguồn dự trữ quốc gia.

Phía Iran cũng không hề tỏ ra nao núng trước những tối hậu thư từ Washington. Giới chức Tehran và Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa đưa ra lời cảnh báo đanh thép: họ sẵn sàng "xóa sổ" toàn bộ hạ tầng năng lượng tại khu vực Trung Đông và giữ cho eo biển Hormuz bị khóa chặt cho đến khi nào các nhà máy điện của Iran bị phá hủy được xây dựng lại hoàn toàn.

QT (SHTT)