Dư luận Trung Quốc đang xôn xao trước một vụ bê bối đạo đức nghiêm trọng trong ngành y tế Hồ Nam. Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hồ Nam đã chính thức xác nhận thông tin lan truyền trên mạng về "vấn đề về lối sống" giữa một Viện phó bệnh viện và Phó chủ nhiệm khoa Mắt là có thật, và cả hai đã bị tạm đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra.
11-1762828230-lo-clip-rieng-tu-giua-vien-pho-da-co-gia-dinh-va-pho-chu-nhiem-khoa-ca-hai-bi-dinh-chi-cong-tac.jpg
Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam

Vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, làm dấy lên hàng loạt vấn đề nhạy cảm: đạo đức nghề nghiệp, uy tín ngành y, mối quan hệ quyền lực trong bệnh viện và niềm tin của công chúng đối với giới bác sĩ.

Theo truyền thông địa phương, bê bối bắt đầu khi trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng kèm hình ảnh và video tố cáo mối quan hệ không đứng đắn giữa hai nhân vật có địa vị này.

Hai nhân vật chính là nữ bác sĩ Tăng Kỳ (sinh năm 1981), Phó chủ nhiệm khoa Mắt, người từng là chuyên gia nhãn khoa nổi tiếng và có nhiều chức vụ quan trọng. Tăng Kỳ đã ly hôn và đang nuôi con gái.

Người thứ hai là bác sĩ Tổ Hùng Binh (sinh năm 1975), một chuyên gia đầu ngành về hệ tiết niệu, mới được điều về Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam giữ chức Phó viện trưởng phụ trách chuyên môn. Tổ Hùng Binh có vẻ ngoài phong độ, tài năng và địa vị, nhưng lại là người đã có vợ làm việc tại khoa Tim mạch cùng bệnh viện.

Trong quá trình hợp tác chuyên môn, Tăng Kỳ và Tổ Hùng Binh đã nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ vụng trộm này bị một số đồng nghiệp phát hiện và quay lén, sau đó đoạn video bị tung lên mạng xã hội, gây ra cơn bão dư luận chỉ trong vài giờ.

Hiện tại, cả hai bác sĩ đều đang đối mặt với nguy cơ mất trắng sự nghiệp. Đặc biệt là nữ bác sĩ Tăng Kỳ, người từng được xem là niềm tự hào của giới Nhãn khoa tỉnh Hồ Nam. Theo bạn bè tiết lộ, cô đang rơi vào khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, không muốn tiếp xúc với người thân trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp diễn.

QT (SHTT)