Thế giới
07/04/2025 06:12Lời bào chữa của thiên tài Toán học sa ngã từng 2 lần vô địch thế giới
Phó Vân Hạo sinh năm 1985, trong một gia đình trí thức ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Bố anh là giáo viên Sinh học, còn mẹ là giáo viên Toán học. Từ nhỏ, anh đã thể hiện rõ tài năng thiên bẩm với Toán học. Chưa vào lớp 1, Vân Hạo đã tự học xong chương trình Toán tiểu học, nên được nhận vào lớp giáo dục đặc biệt dành cho thiên tài.
Lên lớp 2, Vân Hạo đại diện trường tham gia một cuộc thi Toán học dành cho học sinh lớp 6. Tại đây, anh kém người dẫn đầu 2 điểm. Dù còn nhỏ tuổi nhưng thành tích Vân Hạo đạt được khiến ban tổ chức bất ngờ, nên anh được trao giải đặc biệt. Trong những năm tháng tiếp theo, Vân Hạo tham gia khoảng 40 cuộc thi Toán học lớn nhỏ, nhưng không giành được giải Nhất. Đến mãi năm lớp 6, anh mới giành giải Nhất đầu tiên.
Với khả năng Toán học xuất sắc, năm lớp 11, Vân Hạo chính thức góp mặt trong đội tuyển quốc gia tham dự Olympic Toán học quốc tế (IMO). Kết thúc cuộc thi, anh đạt điểm tuyệt đối, mang Huy chương Vàng về cho Trung Quốc. Năm 2003, Vân Hạo tiếp tục lập kỷ lục lần 2, trở thành thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối.
Hai năm liên tiếp vô địch thế giới cuộc thi IMO đã giúp Vân Hạo được tuyển thẳng vào Viện Khoa học Toán học của Đại học Bắc Kinh ở tuổi 18. Tưởng chừng anh sẽ có một tương lai sáng ở phía trước, thế nhưng điều không ai ngờ, lên đại học Vân Hạo nghiện game. Do đó, thành tích của anh tụt dốc không phanh, liên tục trượt môn đến mức báo động.

Năm 2007, anh mới tốt nghiệp cử nhân ngành Toán học của Đại học Bắc Kinh. Tháng 6/2011, anh nhận bằng thạc sĩ Toán học ứng dụng của Đại học Quảng Châu. Ở tuổi 30, anh nhận bằng tiến sĩ Toán học ứng dụng, với hướng nghiên cứu chủ yếu là Lý thuyết đồ thị.
Từ tháng 10/2015 đến tháng 1/2019, anh gia nhập Đại học Sư phạm Quảng Đông 2 với tư cách là trợ lý giáo sư. Từ tháng 2/2019 đến nay, anh làm việc tại Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Phương.
Dù là một trong những thần đồng Toán học hiếm hoi của Trung Quốc 2 năm liền đạt điểm tuyệt đối Olympic Toán học quốc tế (IMO), song đến nay Vân Hạo vẫn chưa thoát được cái mác thiên tài sa ngã suýt không thể tốt nghiệp vì nợ môn. Về điều này, chia sẻ với The Paper, Vân Hạo cho biết: "Tôi không sa ngã, có thể những may mắn trong quá khứ đã đẩy tôi lên cao, nhưng cũng chính điều đó đã kéo tôi xuống. Hiện, tôi vẫn đứng vững trên mặt đất, không sa ngã như lời đồn".
"Từng là một tuyển thủ giỏi và cũng 2 lần đạt thành tích cao nhất cuộc thi Toán học thế giới, tôi không có quá nhiều tham vọng. Mỗi người có một quan niệm sống khác nhau", Vân Hạo nói thêm.
Theo Thắm Nguyễn (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
-
Có nên tắt điều hòa khi ra ngoài 30 phút? Tưởng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết câu trả lời (18/07)
-
Chuyện tình của nam nghệ sĩ đình đám và vợ 2 trẻ đẹp, kém 37 tuổi, có 1 con riêng (18/07)
-
Bão Wipha có nhiều nét tương đồng Yagi, đổ bộ với cấp độ mạnh (18/07)
-
Clip rước dâu chỉ mất 30 giây ở Bắc Ninh: Bố mẹ sút 3kg khi biết tin con gái yêu anh hàng xóm (18/07)
-
Tin mới về đợt mưa to đến rất to, kéo dài nhiều ngày liên tiếp ở miền Bắc (18/07)
-
Một địa phương Việt Nam lên kế hoạch dời gần 40.000 căn nhà (18/07)
-
Triều Tiên cấm người nước ngoài tới khu nghỉ dưỡng 'quốc bảo' (18/07)
-
Hà Nội hạ điểm chuẩn thi lớp 10 năm 2025 (18/07)
Bài đọc nhiều




