-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
Thế giới
10/10/2020 18:01Lời cuối của nạn nhân người Việt chết trên container tại Anh
Nguyễn Thọ Tuân, 25 tuổi, là một trong số 39 nạn nhân Việt Nam tử vong trên xe container ở Essex, Anh hồi cuối tháng 10/2019.
Nhiệt độ bên trong chiếc container kín mít lên tới 38,5 độ C, và các nạn nhân bị kẹt bên trong suốt 12 giờ đồng hồ, theo công tố viên.
Bồi thẩm đoàn sau đó đã được nghe đoạn ghi âm lời cuối gửi cho gia đình của nạn nhân Nguyễn Thọ Tuân, theo Sky News.
"Anh Tuân đây. Anh xin lỗi. Anh không lo được cho em và con. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh không thở được. Anh muốn về nhà. Mẹ con em sống tốt nhé," Sky News trích dẫn đoạn ghi âm.

Khoảng một phút sau, trong một file video trên điện thoại, giọng nói trên lặp lại rằng anh xin lỗi, và sau đó dừng lại ít lâu rồi tiếp tục: "Lỗi tại anh hết".
Công tố viên Bill Emlyn Jones cho biết một giọng khác trong đoạn ghi âm nói rằng "Anh ấy chết rồi".
Một nạn nhân khác đã cố gọi vào số điện thoại khẩn cấp của Việt Nam, trong khi có người cũng chụp ảnh cho thấy tình cảnh ngột ngạt trên container. Những bức ảnh này đã được bồi thẩm đoàn xem xét.
Tại phiên tòa, một chuyên gia pháp y cho biết mất khoảng 9 tiếng để không khí bên trong container trở nên độc hại và khiến các nạn nhân tử vong.
Công tố viên Emlyn Jones cho biết hôm 18/10/2019, băng nhóm tội phạm này đã không thành công trong việc đưa 20 người vào Anh, do đó chúng quyết định gộp chung hai nhóm vào hôm 23/10.
"Vì sao chuyến đi này trở thành thảm kịch, trong khi ở những vụ việc khác người di cư an toàn rời khỏi xe và được đưa đi nơi khác," ông Emlyn Jones đặt câu hỏi.
"Lần này nhóm tội phạm đã quá tham lam, với mức giá 10.000 bảng mỗi người. Lần này họ đã để quá nhiều người lên xe, quá nhiều người vào trong một chiếc container. Chúng tôi cho rằng họ bị áp lực phải gộp chung. Liệu có phải họ đã gộp chung hai nhóm? Đây có phải là nguyên nhân gây ra những cái chết," ông nói tiếp.
Hai đối tượng bị xét xử là Gheorghe Nica và Eamonn Harrison, tài xế đưa các nạn nhân lên phà tại Zeebrugge đã không nhận tội đối với 39 cáo buộc ngộ sát, theo Sky News.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Quán ăn Hà Nội đưa nhân viên chửi khách "ăn rác" lên đồn công an (23:10)
- Mở nhà nghỉ để “săn mồi”: Chủ homestay Nhật chuốc thuốc ngủ, xâm hại nhiều khách nữ (23:03)
- Taylor Swift khiến cả thế giới phát cuồng (1 giờ trước)
- Touliver đáp trả phũ phàng với Tóc Tiên? (1 giờ trước)
- Người cha KHÔNG LÀM 3 điều này chính là phước phần lớn nhất cho cả gia đình (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng trường lên tiếng về khay cơm 25.000 đồng gây bão ở Quảng Trị (1 giờ trước)
- Mr Pips nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia (1 giờ trước)
- Xôn xao hình ảnh bữa ăn bán trú giá 25.000 đồng chỉ có trứng và vài lát chả (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị phạt hành chính (2 giờ trước)
- Khởi tố rapper Bình "Gold" về tội cướp tài sản (2 giờ trước)




