-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
24/07/2019 22:14Lợi dụng gia đình ngủ say ở ga tàu, cặp vợ chồng bắt cóc bé gái 2 tuổi rồi đưa ra lời giải thích gây phẫn nộ
Phụ huynh mỗi khi đưa con nhỏ ra ngoài cần dành toàn bộ sự tập trung vào đứa trẻ vì chỉ cần trong nháy mắt cũng có thể xảy ra chuyện không hay. Cũng giống như vụ bắt cóc mới đây xảy ra tại trạm tàu điện ngầm Hazrat Nizamuddin, Ấn Độ, bé gái 2 tuổi bị bắt đi mất trong khi đang nằm ngủ cùng người nhà.
Cặp vợ chồng hiếm muộn bắt cóc bé gái 2 tuổi |
Theo hình ảnh do camera an ninh ghi lại, 1 cặp vợ chồng cùng nhau đi xuống trạm tàu điện ngầm với ý định xấu. Người vợ một mình tiến đến khu vực 1 gia đình đang nằm ngủ tạm để chờ lên chuyến tàu sáng sớm mai. Sau khi nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai, cô ra tay ẵm bé gái 2 tuổi đang ngủ trong vòng tay của người nhà em rồi bỏ trốn. Người chồng đứng chờ ở phía xa đến khi vợ ẵm đứa trẻ đến thì cùng nhau rời đi.
Thái độ của cả hai vô cùng bình tĩnh khiến mọi người xung quanh không mảy may nghĩ đây là vụ bắt cóc, cứ thế qua mặt được tất cả. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra, xác định danh tính 2 kẻ bắt cóc là Ratibhawan Dube, 28 tuổi, và vợ hắn là Pinki, 24 tuổi. Cả hai đã bị bắt ngay tại căn nhà thuê ở Ghaziabad. Khi được hỏi về lý do bắt cóc đứa trẻ, cả hai thừa nhận vì vợ chồng hiếm muộn, muốn có con nhưng mãi không thể đậu thai nên mới quyết tâm làm liều.
Trước đó, Ratibhawan từng bán hàng tại ga tàu nên rất am hiểu từng ngõ ngách nơi đây. Nhờ đó mà phi vụ bắt cóc diễn ra vô cùng tốt đẹp. Hiện tại, 2 vợ chồng đã bị cảnh sát bắt giữ và đứa trẻ được giao lại cho gia đình, trên người lành lặn, không có dấu vết bị bạo hành.
Việc Ratibhawan đưa ra lý do bắt cóc đứa trẻ vì hiếm muộn khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ. Họ cho rằng cả hai viện cớ vì nếu yêu thương trẻ con đến vậy thì có thể xin con nuôi, không nhất thiết phải bắt đi con cái của người khác. Đây cũng là bài học dành cho các bậc phụ huynh cần cẩn trọng hơn mỗi khi đưa các con ra ngoài.
Theo Imacho (Helino)








- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (18 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (22 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (25 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (26 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (42 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (42 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (47 phút trước)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (51 phút trước)




