-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thế giới
23/05/2020 15:48Lời kể của người sống sót thần kỳ trong vụ tai nạn máy bay ở Pakistan
"Hiện tại tôi có thể xác nhận hai hành khách trên chuyến bay gặp nạn của hãng PIA đã sống sót thần kỳ. Tên của họ là Zafar Masood và Mohammed. Cả hai hiện đang ổn định. Hãy cầu chuyện cho những người khác", phát ngôn viên chính quyền tỉnh Sindh Murtaza Wahab viết trên Twitter.

Zafar Masood cũng đã đưa ra thông báo và trả lời phỏng vấn một số hãng truyền thông địa phương về vụ tai nạn. Theo lời kể của ông, máy bay rung lắc rất mạnh khi chuẩn bị hạ cánh.
"Tiếp theo là một cú đâm rất mạnh và tôi bất tỉnh," ông cho biết. "Lúc tỉnh lại, tôi thấy xung quanh toàn là khói mù".
"Cảm ơn mọi người rất nhiều, Thượng Đế đã rủ lòng thương tới tôi," Masood nói thêm.
Theo thông tin từ báo chí Pakistan, Zafar Masood mới được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ngân hàng Punjab, có mặt trên chuyến bay gặp nạn PK-8303 từ Lahore tới Karachi. Máy bay đâm vào khu vực dân cư ở Model Colony, Karachi khi đang hạ cánh, nguyên nhân ban đầu có thể do lỗi kỹ thuật.
Theo báo cáo sơ bộ, gần 100 người, bao gồm tám thành viên phi hành đoàn có mặt trên chuyến bay. Nhà chức trách địa phương cho biết mới chỉ xác nhận được hai người sống sót, những người còn lại nhiều khả năng đã thiệt mạng.

Video do đài truyền hình địa phương đăng tải cho thấy Masood bị thương được người dân tại hiện trường giải cứu, sau đó ông được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ cho biết Masood gặp nhiều chấn thương, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng.
Gia đình Zafar Masood đã xác nhận việc ông là một trong hai hành khách sống sót sau vụ tai nạn. Em trai ông hiện đang ở bệnh viện theo dõi tình hình sức khỏe của ông.
Cơ quan y tế tỉnh Sindh cho biết đã tiếp nhận 57 thi thể từ hiện trường vụ tai nạn. Chủ tịch hãng hàng không PIA Arshad Malik cho biết có thể sẽ mất 2-3 ngày trước khi tìm được hết các nạn nhân tử vong.
Ít nhất ba người trên mặt đất đã bị thương khi vụ tai nạn xảy ra, theo Daily Mail.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




