Nói dối đồng nghiệp rằng mua tủ đông để chứa thịt cho tiệc Trung thu, nghi phạm họ Ngô đã bình tĩnh giấu xác bạn gái người Thái Lan ngay tại văn phòng công ty trong suốt một tuần trước khi bị cảnh sát lật tẩy.

Cảnh sát thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vừa bắt giữ Ngô (43 tuổi) để điều tra về hành vi sát hại bạn gái là cô Arth (36 tuổi, quốc tịch Thái Lan) rồi giấu thi thể trong tủ đông tại nơi làm việc ở Đài Trung.

Theo kết quả điều tra và lời khai ban đầu, cô Arth nhập cảnh Đài Loan ngày 2/9 để thăm bạn trai. Đến ngày 14/9, cô không trở về Thái Lan như dự định và hoàn toàn mất liên lạc. Gia đình nạn nhân đã nhờ bạn bè tại Đài Loan trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

20-1789901660-loi-khai-rung-minh-cua-nghi-pham-sat-hai-ban-gai-nguoi-thai-lan-cho-thi-the-vao-vali-roi-giau-trong-tu-dong-cong-ty
Chân dung nạn nhân người Thái Lan và nghi phạm.

Trích xuất camera tại khách sạn nạn nhân lưu trú ở khu Tây Môn Đinh (Đài Bắc), cảnh sát phát hiện Ngô có mặt tại đây đêm 12/9 và rời đi rạng sáng 13/9 cùng một chiếc vali cỡ lớn. Sau thời điểm này, nạn nhân không còn xuất hiện.

Bị triệu tập làm việc, Ngô thừa nhận do không chấp nhận yêu cầu chia tay của Arth nên đã nổi giận siết cổ nạn nhân tử vong ngay tại phòng khách sạn. Sau đó, nghi phạm cho thi thể vào vali, vận chuyển từ Đài Bắc về công ty làm việc tại Đài Trung.

Đầu tháng 9, Ngô mua một tủ đông dung tích lớn đặt ngay tại văn phòng. Khi đồng nghiệp thắc mắc, hắn thản nhiên nói dối mua tủ để đựng thực phẩm làm tiệc nướng dịp Tết Trung thu. Do công ty đang chuẩn bị chuyển trụ sở và đa số nhân viên làm việc từ xa, nghi phạm đã giấu thi thể nạn nhân trong tủ đông suốt 1 tuần mà không ai hay biết.

Rạng sáng 19/9, cảnh sát đưa Ngô về khám xét công ty và phát hiện thi thể nạn nhân. Hiện nghi phạm đã bị tòa án ra lệnh tạm giam để phục vụ điều tra về tội giết người. Cơ quan công tố tiếp tục tiến hành khám nghiệm tử thi và làm rõ xem liệu nghi phạm có lên kế hoạch sát hại nạn nhân từ trước hay không.

TN (SHTT)