-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Thế giới
13/05/2024 13:26Lối sống hưởng thụ từ nhận hối lộ của quan chức tập đoàn dược Trung Quốc
Dự tiệc cá sấu ở Italia, được doanh nghiệp mời đi Brazil xem World Cup, dùng tiền hối lộ xây biệt phủ… là cách thức ‘quyền đổi tiền’ của một số quan chức Trung Quốc. Những câu chuyện dưới đây sẽ hé lộ một phần lối sống ăn chơi của các quan tham từng gây rúng động ‘quốc gia tỷ dân’.
Phim tài liệu “Vĩnh viễn trên con đường” do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) sản xuất đã hé lộ mánh khóe lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ từ các doanh nghiệp của cựu Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Y dược Thiên Tân, ông Trương Kiến Tân, đồng thời nêu một số thủ đoạn ‘giả vờ liêm khiết’ được cựu quan chức này sử dụng nhằm che mắt người khác.
“Rõ ràng anh ngồi ở bàn tiệc với một chai rượu trước mặt, bất kể đó là rượu Mao Đài hay rượu trắng thông thường, nếu có người dùng điện thoại chụp lại rồi đăng lên mạng, thì không phải là đã có bằng chứng sao. Do vậy, cần đổ rượu Mao Đài vào một vỏ chai nước lọc, sau đó cầm cái chai đó tới bàn tiệc. Tới lúc nhập tiệc rồi rót rượu ra mà uống”, Trương kể với ekip sản xuất phim tài liệu.
Các điều tra viên làm việc tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho biết, Tập đoàn Y dược Thiên Tân là một doanh nghiệp lớn ở nước này. Do vậy, khi Trương giữ chức Bí thư Đảng ủy ở tập đoàn này trong hơn 8 năm (1/2007-9/2015), thì ông này đồng thời cũng nắm trong tay nhiều dự án hợp tác quan trọng của doanh nghiệp. Đương nhiên, Trương từ đó trở thành mục tiêu săn đón của giới doanh nhân.
Tôn Nguyệt, thành viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thiên Tân, nói rằng Trương là người có sở thích uống rượu, nhất là những loại nào “có vị ngọt dịu êm và số năm ủ men càng cao càng tốt”. “Ông ta có sở thích như thế nào, thì các chủ doanh nghiệp tư nhân cũng đáp ứng như vậy. Bên trong cốp xe của họ luôn có nhiều loại rượu Mao Đài lâu năm như những chai ủ 15 năm, ủ 30 năm”.
Lẽ dĩ nhiên, khi bàn tiệc các doanh nhân dùng để đón tiếp Trương có rượu ngon ủ hàng chục năm thì những món ăn ở đó cũng phải thuộc hạng đẳng cấp.
“Tôi cùng với bọn họ ăn cơm, những món ăn cũng phải thuộc hạng cao cấp. Hải sản là sở trường của nhà hàng mà chúng tôi ngồi, chúng rất tươi ngon. Ví dụ như tôm hùm, bào ngư, hải sâm, cá song da báo. Một số loại thì có thể chế biến làm gỏi ăn sống, cũng có loại dùng để thả vào trong nồi lẩu”, Trương kể tiếp.
Theo thông tin được CCDI xác nhận, Trương vào năm 2014 được lãnh đạo Tập đoàn Y dược Thiên Tân cử sang Italia công tác, các doanh nhân thân cận cũng nhân dịp đó để ‘hộ tống’ vị quan chức này trong chuyến đi. Trùng hợp làm sao khi thời gian diễn ra chuyến công tác nước ngoài lại đúng vào dịp sinh nhật của Trương, nên đây lại là cơ hội để các chủ doanh nghiệp lấy lòng ông ta.
“Họ mời tôi tới một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố Milan, Italia. Các nhân viên phục vụ đã đưa ra một chiếc đuôi cá sấu rất lớn, phải dài gần 1m. Cách bài trí vô cùng độc đáo và đẹp mắt, nên tôi cảm thấy món ăn này chắc rất đắt đỏ. Dù sao thì đó cũng là biểu thị cho sự nhiệt tình của các ông chủ lớn đối với mình. Được biết, chi phí bữa tiệc sinh nhật hôm đó lên tới hàng chục nghìn Euro”, Trương kể thêm.
“Tôi biết lý do bọn họ mời mình ăn cao lương mỹ vị, uống rượu sang. Bởi tôi là một quan chức làm trong doanh nghiệp lớn của Trung Quốc, có thẩm quyền trong việc quản lý kinh doanh. Nên nếu phục vụ tôi thật tốt, tôi vui rồi sẽ hợp tác nhiều hơn với họ, có như vậy thì cơ hội phát tài của những doanh nhân đó sẽ lớn hơn”, Trương thú nhận.
Theo CCDI, Trương ngoài tội nhận hối lộ từ các doanh nghiệp tư nhân thì ông này còn sử dụng tiền trong quỹ công cho nhiều mục đích riêng. Vào tháng 10/2015, Trương bị cách chức. Tới tháng 6/2017, Trương bị kết án 6 năm tù do nhận hối lộ gần 58 triệu Nhân dân tệ từ nhiều cá nhân và doanh nghiệp.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (17/03/26 21:18)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (17/03/26 21:08)