Thế giới

Lười học, bé trai bị dọa sẽ được 'dạy dỗ' nên vội đi báo cảnh sát về hành vi phạm pháp của người cha

Biết tin người con trai học hành chểnh mảng và ngày một kém đi, người đàn ông đi làm xa thông báo sẽ về nhà dạy dỗ lại đứa trẻ. Vốn sẵn chán đi học, lại cộng thêm sự sợ hãi khi biết tin bố sắp về, cậu bé vội đi báo cảnh sát về việc cha mình đang chứa đồ cấm trong nhà.

Lười học, bé trai bị dọa sẽ được 'dạy dỗ' nên vội đi báo cảnh sát về hành vi phạm pháp của người cha
Một đứa trẻ ở Quý Châu không muốn đến trường và đã gọi cảnh sát để bắt cha mình. Ảnh: Ifeng.com

Theo báo cáo Red Star News hôm 25/3 cho biết, lực lượng cảnh sát tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc mới đây đã thực hiện biện pháp cưỡng chế hình sự với một người đàn ông vì hành vi che giấu súng bất hợp pháp trong nhà.

Được biết, toàn bộ vụ việc bắt nguồn từ vấn đề học hành gần đây của cậu bé Dương Đồng khi gần đây đứa trẻ rất chán chuyện phải đến trường nên thường cãi vã với mẹ. Sau khi biết chuyện, bố của Dương, hiện đang làm việc ở tỉnh Chiết Giang đã nhiều lần gọi điện về nhà khuyên bảo con trai nhưng không thành công. Chính vì vậy, người cha tuyên bố sẽ quay về nhà "dạy dỗ" lại Dương Đồng.

Biết tin này, Dương Đồng vô cùng sợ hãi nên vội nghĩ cách đối phó. Thế rồi cậu bé nhớ ra, có vài lần lực lượng cảnh sát đã đến trường học tuyên truyền về việc không được phép chứa chấp vũ khí trong nhà.

Như vớ được "pháo cứu sinh", Dương Đồng phát hiện ra cha mình cũng đang có một khẩu súng đang để trên mái nhà nên ngay lập tức cậu bé đi báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, Cơ quan Công an cử lực lượng đến nhà Dương và thu giữ 1 súng bắn đinh, 30 viên đạn và 35 bi thép.

Lười học, bé trai bị dọa sẽ được 'dạy dỗ' nên vội đi báo cảnh sát về hành vi phạm pháp của người cha - 1
Cảnh sát thu giữ chiếc súng bắn đinh của bố Tiểu Dương tại nhà. Ảnh: ifeng.com

Điều tra của cảnh sát cho thấy, cách đây vài năm, cha của Dương Đồng đã lấy một khẩu súng bắn đinh rồi chế tạo lại thành một khẩu súng săn phục vụ việc đi làm ở bên ngoài. Do có nhiều hạn chế với việc tiếp xúc với các quy định pháp luật, bố Dương Đồng đã không giao nộp khẩu súng cho cảnh sát và vẫn để trong nhà dù đã đi làm ở Chiết Giang.

Cảnh sát sau đó đã tiếp nhận vụ án và đang tiếp tục điều tra xử lý trong khi không quên nhắc nhở Dương Đồng về tầm quan trọng của việc học hành.

Vụ việc cha mẹ vướng vòng lao lý chỉ vì những hành động nông nổi không phải là hiếm ở Trung Quốc.

Đầu năm nay, cựu Bí thư thành ủy - Thị trưởng thành phố Cát Lâm, kiêm cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Cát Lâm, ông Trương Hiểu Bái cũng đã bị bắt giữ vì nhận hối lộ.

Để phát triển sự nghiệp của cha cũng như có thể nhận tiền một cách dễ dàng, con trai ông Trương đã dựng một tấm bảng quảng cáo khồng lồ ở trung tâm thành phố Cát Lâm.

"Các chủ doanh nghiệp có mối liên hệ với Trương sẽ chủ động chi số tiền khổng lồ để thuê bảng quảng cáo, mặc dù họ không có nhu cầu quảng cáo. Đây là cách các chủ doanh nghiệp che mắt thiên hạ để chuyển lợi ích cho Trương”, ông Đường Triệu Dương, thành viên điều trả của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), nói.

Lười học, bé trai bị dọa sẽ được 'dạy dỗ' nên vội đi báo cảnh sát về hành vi phạm pháp của người cha - 2
Tấm biển quảng cáo mà con trai ông Trương dựng giữa thành phố Cát Lâm. Ảnh: CCTV

Tháng 11/2022, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin, ông Trương đã tự đầu thú và đang bị CCDI và Ủy ban Giám sát Quốc gia điều tra, một "siêu" cơ quan được thành lập vào năm 2018, nhằm mở rộng cuộc chiến chống tham nhũng ra ngoài đảng cầm quyền để bao gồm tất cả công chức và quan chức làng xã.

Tiết lộ thêm những chi tiết mới của vụ án, cơ quan điều tra cho biết quan tham này đã nhận hiện vật giá trị và tiền mặt "hàng chục triệu nhân dân tệ" từ một doanh nhân có tiếng ở đại lục.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/luoi-hoc-be-trai-bi-doa-se-duoc-day-do-nen-voi-di-bao-canh-sat-ve-hanh-vi-pham-phap-cua-nguoi-cha-d213463.html