Thế giới

Cảnh sát bắt giữ người mẹ bỏ đói con nhằm lừa lấy tiền trợ cấp xã hội

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, một người phụ nữ 34 tuổi ở tỉnh Osaka vừa bị cảnh sát nước này bắt giữ sau khi bị cáo buộc cô đã bỏ đói đứa con gái 9 tuổi của mình để chiếm tiền bảo hiểm xã hội.

Cảnh sát bắt giữ người mẹ bỏ đói con nhằm lừa lấy tiền trợ cấp xã hội
Cơ quan chức năng thành phố Daito, tỉnh Osaka họp báo về vụ việc. Ảnh: Kyodo.

Japan Times đưa tin, cảnh sát Nhật Bản vừa tiến hành bắt giữ Kasumi Nawata, nữ nhân viên làm việc bán thời gian vì cáo buộc lừa đảo 60.000 yên (hơn 10 triệu đồng) tiền bảo hiểm từ các quỹ hỗ trợ bằng cách giấu đi các bữa ăn của con mình, một học sinh lớp 3, khiến đứa trẻ phải nhập viện vì bị hạ đường huyết.

Điều tra cho biết, người phụ nữ rất thường xuyên bỏ đói con của mình khiến đứa trẻ phải nhập viện 43 lần trong tổng số 332 ngày kể từ mùa xuân năm 2018 để đổi lấy việc nhận được 5,69 triệu yên (966 triệu đồng) tiền phúc lợi và trợ cấp bảo hiểm.

Cảnh sát cũng nghi ngờ cô Nawata cũng đã cho con gái uống thuốc nhuận tràng để kéo dài thời gian nằm viện của đứa trẻ. Ngoài ra, việc kéo dài này sẽ giúp người phụ nữ nhận được khoản thanh toán bảo hiểm cao hơn.

Khoản thanh toán bảo hiểm bị các nhà điều tra nghi ngờ đã được người phụ nữ sử dụng cho các chi phí như ăn uống và dịch vụ tại các thẩm mỹ viện.

Theo thông báo của cảnh sát, Nawata không cho con gái ăn gì từ ngày 22 đến 27/1/2023. Cô con gái bị hạ đường huyết và phải nhập viện 6 ngày. Cô con gái được cho là chỉ tiêu thụ các bữa ăn có giá trị dinh dưỡng chỉ khoảng 700 calo, bao gồm cả bữa trưa ở trường. Đáng chú ý, trong ba ngày trước khi nhập viện hồi tháng Giêng, có một ngày đứa trẻ đã phải nhịn ăn hoàn toàn.

Theo Bộ Y tế Nhật Bản, lượng calo cần thiết cho một bé gái 8 hoặc 9 tuổi là từ 1.500 đến 1.900 calo tùy thuộc vào mức độ hoạt động thể chất của chúng.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2023, cảnh sát tỉnh Osaka đã 3 lần bắt giữ Nawata vì tình nghi khiến con gái mình bị hạ đường huyết, ép con gái uống thuốc nhuận tràng và gây tổn hại cơ thể cho đứa trẻ. Tuy nhiên, Nawata bác bỏ cáo buộc của cảnh sát và nói: “Tôi không cố ý làm cho con gái tôi bị hạ đường huyết. Tôi đã nộp đơn yêu cầu bảo hiểm, nhưng tôi không làm điều đó với mục đích lừa đảo". 

Tính đến nay Nawata đã 4 lần bị cảnh sát triệu tập trong đó lần mới nhất người này bị cáo buộc đã đòi một khoản thanh toán bảo hiểm từ quỹ hỗ trợ bằng cách đưa đứa con gái đang chết đói của mình vào bệnh viện ở Osaka trong sáu ngày kể từ ngày 22/1 đến 27/1.

Vụ việc chỉ được phanh phui sau khi một y tá tình cờ nghe được nghi phạm nói với con gái mình không được ăn uống trong lúc quên tắt loa ngoài điện thoại khi đứa trẻ nhập viện hồi đầu tháng 2.

Một tin nhắn của nghi phạm mời bạn trai đi du lịch cũng đã được cảnh sát tìm thấy trên điện thoại di động của cô ngay sau khi con gái nhập viện. Ngoài ra cũng vào thời gian trên, người này còn rủ bạn bè đi tắm nước nóng trên mạng xã hội.

Trước vụ bắt giữ đầu tiên, các quan chức ở thành phố Daito, tỉnh Osaka, nơi hai mẹ con cư trú, đã nhận được một email nặc danh vào tháng 10 năm ngoái về nghi vấn lạm dụng trong gia đình. Dựa trên Luật phúc lợi trẻ em của Nhật Bản, thành phố quyết định theo dõi cô con gái như một "trẻ em cần được bảo vệ" với nguy cơ cao.

Tuy nhiên, lệnh này sau đó đã bị hủy bỏ vì không có bằng chứng cho thấy cô con gái có dấu hiệu bị lạm dụng. Người mẹ cũng nói với trường học của con gái rằng con mình đang mắc một căn bệnh khó chữa và phải ra vào trường học bất chợt để đi xét nghiệm.

Shoichi Yonemura, một quan chức của bộ phận phúc lợi trẻ em tại Chính quyền tỉnh Osaka cho biết, cô con gái đã tạm thời được các cơ quan phúc lợi trẻ em chăm sóc kể từ ngày 9/2 và tính mạng của đứa trẻ đã không còn gặp nguy hiểm.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/canh-sat-bat-giu-nguoi-me-bo-doi-con-nham-lua-lay-tien-tro-cap-xa-hoi-d171829.html