-
Suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng: Nhà trường chỉ bị kiểm điểm?
-
Ông bố U70 bơi 4 tiếng qua dòng nước ngập, đem đồ ăn cho con gái ở Thái Nguyên
-
Phát hiện thi thể nữ giới có hình xăm bông hoa ở chân tại bãi biển Vũng Tàu
-
Hiện trạng khu đất "ông bầu" Cao Tiến Đoan thu lợi bất chính 191 tỉ đồng
-
Quân đội xuất quân hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh sau ngập lụt
-
Đã hết “concert quốc gia” nhưng nữ ca sĩ này vẫn chạy show chính luận mệt nghỉ
-
Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích nhiều ngày tại Huế
-
5 chỉ đạo của Thủ tướng sau vụ cháy nhà ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
-
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh
-
Phạm Quỳnh Anh “var thẳng” Miu Lê
Thế giới
04/05/2020 03:51Lý do chàng nghệ sĩ 30 tuổi ở Mỹ phải thay 6 lá phổi trong 2 năm
Một người đàn ông ở Mỹ đã gây chấn động dư luận về câu chuyện sống chung với 6 lá phổi.
Người đặc biệt ấy trên là Dylan Mortimer - một nghệ sĩ sống ở thành phố Kansas, bang Missouri, Mỹ.
Khác với những người bình thường, căn bệnh xơ nang - chứng rối loạn di truyền đã ảnh hưởng đến phổi của anh, buộc anh phải phẫu thuật để có được 1 lá phổi khỏe mạnh khác nhờ hiến tặng.
Ngay từ khi sinh ra, Dylan có một sức khỏe yếu. Tới năm 2016, Dylan bắt đầu ho ra máu và nhận ra phổi của mình đã hỏng. Anh không thể chạy, thậm chí chỉ trong một phút, trong cuộc sống hàng ngày, hô hấp với Dylan thật sự khó khăn.
Để có được mạng sống, Dylan đã trải qua hai cuộc phẫu thuật tiếp nhận phổi hiến tặng của người khác.
Lần thứ 1, Dylan được đưa vào danh sách chờ và 2 tháng sau, anh nhận được phổi hiến tặng của một chàng trai 29 tuổi.
Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công vào tháng 1/2017 ở Bệnh viện Barnes Jewish, Dylan trải qua 3 tuần rưỡi hậu phẫu và 3 tháng ở trung tâm trị liệu.
Tâm sự với mọi người sau khi khỏe mạnh, Dylan nói: "Mọi chuyện rất tuyệt sau ca phẫu thuật. Tôi cảm thấy như được trao một cuộc đời mới. Tôi viết thư cảm ơn gia đình của người hiến tặng nhưng không nhận được phản hồi".

Nhưng vào tháng 6/2018, cơ thể của Dylan bắt đầu từ chối tiếp nhận phổi được ghép. Khi đó, Dylan cùng vợ và 2 con đã chuyển tới thành phố New York. Các bác sĩ ở đây cho hay, phổi hiến tặng sản sinh ra các kháng thể không tương thích với cơ thể của Dylan. Điều đó khiến Dylan phải sử dụng các dược phẩm liều cao để ngăn chặn cơ thể phản kháng với phổi mới.
Tới 11/2018, phổi của Dylan chỉ còn hoạt động được 20%, anh thậm chí không thể đi lên cầu thang.
Hi vọng vào phép màu, người cha của 2 đứa con nhỏ được thông báo sẽ phải chờ 1 năm để có người hiến tặng. Trong khi đó, mạng sống của anh chỉ còn được tính bằng từng tháng.

Đầu năm 2019, Dylan nhận được điện thoại của một nữ y tá ở Kansas thông báo về việc một người họ hàng của cô vừa qua đời và có nguyện vọng hiến tạng.
Dylan như được hồi sinh, anh tiếp tục trải qua cuộc phẫu thuật lần 2 diễn ra vào tháng 4/2019 và phải mất thêm 4 tháng, Dylan mới bình phục hoàn toàn.
Sau khi trở lại cuộc sống bình thường, Dylan đã nhiều lần tới gia đình của người hiến tặng ở Kansas để thăm hỏi.
Hiện tại, anh Dylan đã bình phục hoàn toàn và lấy cảm hứng từ trải nghiệm cận kề cái chết của mình để sáng tác.
Các bác sĩ cảnh báo Dylan có thể cần thêm một cuộc ghép phổi thứ ba trong tương lai. Tuy nhiên, anh vẫn lạc quan tận hưởng cuộc sống mới dù dịch Covid-19 buộc anh phải áp dụng giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt để bảo đảm sức khỏe.
"Tỉnh dậy sau ca phẫu thuật và thở bằng những lá phổi mới là điều kỳ diệu nhất trên thế giới. 2 năm với 6 lá phổi, trải qua chuyện này hai lần thực sự là một cuộc chiến gay go nhưng tôi thấy mình như được cho cơ hội tới hai lần. Tôi cảm thấy mình rất may mắn và tôi đã bày tỏ lòng biết ơn với gia đình của người hiến tặng, họ biết điều đó có ý nghĩa thế nào với tôi. Họ nói rằng họ mãn nguyện khi người thân yêu có thể tiếp tục sống. Bởi vậy, tôi sẽ sống hết mình với món quà mình được trao tặng", anh Dylan chia sẻ.
Theo Minh Anh PTH (Nguoiduatin.vn)








- Would You Marry Me có cảnh nóng cực bạo, xem xong không ngủ nổi (22:44)
- Cựu HLV tuyển Việt Nam chê LĐBĐ Malaysia yếu kém, thua xa Lào: "Nếu cứ thế, họ nên từ chức" (22:38)
- Bác sĩ ung bướu cảnh báo: 3 món rau “quen thuộc” nhiều người ăn hằng ngày, tưởng bổ nhưng lại âm thầm gây ung thư (22:28)
- Chú rể nhảy sông trước ngày cưới, người ta bảo là vì "chuyện cỏn con":Từ bao giờ sự suy sụp của người đàn ông lại là "chuyện nhỏ"? (22:06)
- Bóng đá Nepal bất ổn trước cuộc tái đấu với đội tuyển Việt Nam (1 giờ trước)
- Đề xuất chuyển từ trả lương tối thiểu sang lương đủ nuôi 2 con (1 giờ trước)
- Chủ ngôi nhà 3 tầng từ chối nhận bồi thường 74 tỷ đồng, tuyên bố "dưới 1.000 tỷ không bàn” và cái kết (1 giờ trước)
- Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện trên Zalo (1 giờ trước)
- 2026, có 3 con giáp vận đỏ như son, làm chơi đếm tiền thật (2 giờ trước)
- Vụ ô tô bị sụp hố, xe cứu hộ đến cứu cũng sa lầy: Chủ đầu tư giải trình gì? (2 giờ trước)




