Thế giới

Mắc kẹt trong nhà tắm ngay ngày đầu ở KTX, nữ sinh viên tự thoát thân nhờ vật dụng tỉa lông mày

Một nữ du học sinh đến từ Trung Quốc hiện đang học tại một trường đại học ở Melbourne, Australia đã kể lại 6 tiếng đồng hồ tìm cách tự thoát thân sau khi bị mắc kẹt trong nhà tắm của ký túc xá ngay ngày đầu dọn đến.

Mắc kẹt trong nhà tắm ngay ngày đầu ở KTX, nữ sinh viên tự thoát thân nhờ vật dụng tỉa lông mày
Một du học sinh đến từ Trung Quốc có tư duy nhanh nhạy, đã thoát khỏi phòng tắm bị khóa ở Úc mà cô bị mắc kẹt trong đó suốt sáu giờ chỉ bằng một chiếc dao cạo lông mày nhỏ. Ảnh: SCMP.

Chia sẻ với China.com.vn, nữ sinh viên lanh lợi cho biết vụ việc xảy ra vào ngày 20/8 vừa qua khi cô vừa dọn đến kí túc xá của trường. Tuy nhiên, sau khi tắm xong, cô gái bất ngờ nhận ra mình đã bị mắc kẹt khi cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

“Đó là ngày đầu tiên tôi đến kí túc xá sống và cũng là lần đầu tôi tắm ở đó. Nhưng khi tắm xong thì tôi phát hiện mình không thể ra ngoài được nữa.” Nữ sinh viên họ Văn (Wen) kể lại trên China.com.vn.

Văn cũng nhận ra rằng không có chiếc chìa khóa nào để bên trong nên từ giờ cô sẽ phải tự ứng biến với hoàn cảnh để thoát thân.

Nhận thấy cánh cửa làm bằng những tấm thạch cao, Văn liền lấy chiếc dao tỉa lông mày của mình rồi cố gắng rạch nhiều đường lên trên. Sau khi tạo được dduur những vết rách, Văn tiếp tục lấy nước để tưới vào bên trong với ý định làm mềm khu vực cần phá hủy.

Mắc kẹt trong nhà tắm ngay ngày đầu ở KTX, nữ sinh viên tự thoát thân nhờ vật dụng tỉa lông mày - 1
Trong lần đầu tiên cô gái trẻ đi tắm vào ngày đầu dọn đến ký túc xá ở Úc thì bị mắc kẹt. Ảnh: Weibo

“Tôi mất hai tiếng để cắt lên trên cánh cửa, tuy nhiên sau đó, do đói và lạnh nên tôi bị chóng mặt và phải nằm nghỉ trên sàn. Tuy nhiên tôi biết, mình phải cố gắng tập trung sức mạnh để đứng dậy và tiếp tục.” Văn kể lại.

Cuối cùng, khi những chỗ rạch đã khá mềm vì ẩm, Văn bắt đầu dùng chân đạp vào đó đến khi tạo được lỗ thủng lớn giúp cô có thể thoát được ra bên ngoài. Toàn bộ quá trình từ lúc Văn mắc kẹt đến lúc cô thoát ra là hết 6 tiếng đồng hồ.

Trong đoạn video được cô gái đăng tải lên mạng sau đó có thể thấy, lỗ thủng mà Văn tạo ra có kích thước bằng nửa thân người. Đoạn phim cũng cho thấy cô gái đã để lại nhiều miếng giấy vệ sinh với những dòng chữ cầu cứu viết bằng son môi nằm rải rác trên sàn phòng ngoài.

“Bàn chân của tôi bị thương do va đập, và trong tương lai tôi sẽ trân trọng hơn cuộc sống của mình đồng thời sẽ chia sẻ những kỹ năng của tôi cho gia đình và những người bạn của mình.” Văn cho biết.

Câu chuyện tự thoát hiểm của Văn sau đó đã thu hút được cư dân mạng đại lục với nhiều người gửi lời chúc mừng và khâm phục sự thông minh của nữ sinh viên đang đi du học này.

“Điều này cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của việc mang điện thoại vào phòng tắm.” Một cư dân mạng cho biết.

“Cô ấy có thể tự cứu mình thoát hiểm, thật là thông minh.” Người khác khen ngợi.

“Bài học ở đây là chúng ta phải có đồ phòng hộ cho những trường hợp bị mắc kẹt tương tự như thế này trong nhà tắm.” Người thứ ba góp ý.

Mắc kẹt trong nhà tắm ngay ngày đầu ở KTX, nữ sinh viên tự thoát thân nhờ vật dụng tỉa lông mày - 2
Sau khi dùng nước làm ẩm những vết cắt trên cánh cửa, cô gái đã đạp thủng một lỗ lớn để thoát ra ngoài. Ảnh: Weibo.

Câu chuyện tương tự như của Văn cũng đã xảy ra hồi tháng 2/2021 khi một phụ nữ trẻ ở tỉnh Tứ Xuyên, miền tây nam Trung Quốc bị mắc kẹt trong phòng tắm hơn 30 giờ vào ngày đầu tiên của Lễ hội mùa xuân Trung Quốc trước khi được giải cứu bằng cách gõ vào đường ống nước để cảnh báo hàng xóm.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/mac-ket-trong-nha-tam-ngay-ngay-dau-o-ktx-nu-sinh-vien-tu-thoat-than-nho-vat-dung-tia-long-may-d179188.html