-
Trước khi nghỉ Tết đón LỘC ào vào cửa, 4 con giáp được BỀ TRÊN phù trợ, sạch hết nợ nần -
Sanae Takaichi: "Sói đơn độc" trên hành trình tái thiết quyền lực và vị thế Nhật Bản -
Hành trình "rải" tiền của Giám đốc doanh nghiệp để "thông chốt" các gói thầu nghìn tỷ -
Dự báo thời tiết Tết Bính Ngọ: Miền Bắc đón rét đậm, miền Nam đề phòng mưa trái mùa -
Lý do lực lượng chức năng phải chờ đến 5/2 mới bắt nghi phạm cuối vụ cướp ngân hàng -
Vụ 3 người trong cùng gia đình tử vong ở Hà Tĩnh: Hé lộ hoàn cảnh nạn nhân rất khó khăn -
Nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai từng dùng súng AK giết người sẽ bị xử lý thế nào? -
Cái kết cuối cùng vụ cô giáo tự sửa bài thi tiếng Anh của 19 học sinh, nhà trường lên tiếng vụ dạy thêm -
Hà Nội siết chặt phạt nguội vỉa hè bằng camera, hàng trăm quán ăn bất ngờ bị xử lý chỉ trong hai ngày -
Rút tiết kiệm "đu đỉnh" bạc, nhà đầu tư mất hàng trăm triệu đồng chỉ sau một tuần
Thế giới
27/05/2022 13:26Mải chơi điện thoại trong lúc đi toilet, người đàn ông hãi hùng khi gặp sự cố 'chết khiếp'
Không rõ liệu Sabri Tazali người Malaysia có đang chơi trò chơi Snake trên điện thoại nổi tiếng một thời hay không khi anh bị con rắn cắn vào lưng. Nhưng Tazali tiết lộ rằng anh ta thật “may mắn” vì không bị con rắn cắn vào người.
Theo đó, Tazali đang sử dụng toilet tại nhà của anh ấy ở thị trấn Selayang, bang Selangor, Malaysia thì bất ngờ bị một con rắn tấn công.
Tazali, 28 tuổi, đăng ảnh con bò sát bị đội cứu hỏa tóm sống với chú thích: “Hai tháng trước, phần mông của tôi bị rắn cắn. Con rắn chui ra từ bồn cầu. May mắn nó không cắn vào vùng kín của tôi".
Tazali cho biết anh thường dành khoảng 15 phút để chơi game trên điện thoại khi sử dụng toilet.
Sau khi cảm nhận được vết cắn của con rắn vào mông, Tazali cho biết anh đã đứng dậy và kéo mạnh con bò sát ra, ném nó vào tường phòng tắm.
Trong sự hoảng loạn, anh cố mở cửa nhưng không được. May mắn cho Tazali, con rắn không những không cắn vào vùng kín của anh mà còn không có nọc độc.
Tazali đã đến một bệnh viện địa phương để kiểm tra vết thương và được các bác sĩ tiêm thuốc chống uốn ván. Trong khi đó, các nhân viên cứu hỏa đã đến nhà của anh để bắt con rắn.
Tazali nói với phương tiện truyền thông địa phương rằng anh vẫn còn bị chấn thương bởi cuộc tấn công và thậm chí sợ hãi tới mức đành sử dụng nhà vệ sinh tại một nhà thờ Hồi giáo gần đó trong hai tuần thay vì ở nhà.
Anh nói rất ngạc nhiên khi mình đã làm gãy “một nửa chiếc răng của con rắn” khi nó cắn anh. Tazali nghi ngờ chiếc răng đã vỡ ra khi anh ấy “giật mạnh con rắn” và đập nó vào tường.
Tazali cho biết kể sau vụ việc kinh hãi, anh đã thay bồn cầu màu hạt dẻ sẫm bằng một chiếc bồn cầu màu trắng mới tinh để có thể nhìn rõ bên trong hơn.
Theo Song Long (Saostar.vn)
- Jack, Hùng Huỳnh được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới? (43 phút trước)
- Trung Quốc chính thức hủy án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg (48 phút trước)
- Giá vàng chiều 7/2 bất ngờ tăng vọt, thị trường xuất hiện diễn biến khiến giới đầu tư "đứng ngồi không yên" (52 phút trước)
- T1 Phone của Trump Mobile lộ diện thiết kế mới: Cấu hình nâng cấp, dời ngày ra mắt và làm rõ nhãn "Made in USA" (1 giờ trước)
- Trạm xăng bị "nuốt chửng" xuống độ sâu 15m giữa ban ngày (1 giờ trước)
- Giang hồ “Tài đen” và quá khứ bạo lực trước vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Trung Quốc duy trì cơn khát vàng: Chuỗi mua ròng kéo dài 15 tháng giữa biến động kỷ lục (1 giờ trước)
- Alejandro Garnacho: Khi "viên ngọc thô" không còn được phép lấp lánh bằng lời hứa (1 giờ trước)
- Thêm một báo cáo cho thấy Xanh SM vượt 50% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam (1 giờ trước)
- Phòng vé ảm đạm, hai phim Việt đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn (1 giờ trước)