Thế giới

Mang 2 tỷ đồng rải cho người qua đường vì quá thương nhớ người vợ đã khuất

Quá đau buồn trước việc người vợ đầu gối tay ấp của mình đã qua đời vào năm ngoái, một người đàn ông Trung Quốc đã mang 600.000 nhân dân tệ của mình ra đường để tặng cho những người lạ

Mang 2 tỷ đồng rải cho người qua đường vì quá thương nhớ người vợ đã khuất
Vì quá thương nhớ vợ của mình, một người đàn ông đã đem toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình đem tặng cho người qua đường. Ảnh: SCMP.

Sau một năm vợ của mình qua đời, một người đàn ông lớn tuổi ở Trung Quốc luôn cảm thấy cuộc sống của mình mất đi ý nghĩa. Chính vì vậy ông đã cố gắng tặng 660.000 (1,9 tỷ đồng) nhân dân tệ tiền tiết kiệm của mình cho người qua đường.

Hoàn cảnh của người đàn ông đã khiến hàng triệu người dân trên mạng xã hội cảm thấy xúc động sau khi đoạn video trực tuyến kể về câu chuyện của ông được đăng tải hôm 30/6 vừa qua.

Trong đoạn clip, người đàn ông 67 tuổi liên tục lấy từ hai chiếc túi từng tờ 100 nhân dân tệ rồi ném cho những người đi đường trên một con phố ở Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc.

“Tiền không có ý nghĩa gì nữa cả. Hãy lấy hết chúng đi.” Người đàn ông vừa nói vừa ném tiền đi trong đoạn video do cqnews.net đăng tải.

Dù có hàng chục người có mặt xung quanh người đàn ông, nhưng ai nấy cũng đều đem trả lại tiền cho ông lão và bảo ông cất đi mà không hề lấy một đồng nào cả.

Mang 2 tỷ đồng rải cho người qua đường vì quá thương nhớ người vợ đã khuất - 1
Những người qua đường từ chối nhận tiền của người đàn ông và gọi cảnh sát để giúp tìm kiếm người nhà của ông lão. Ảnh: Baidu

Các nhân viên cảnh sát nhanh chóng có mặt và nhanh chóng đưa ông lão đến một đồn cảnh sát gần đó. Tại đây, người đàn ông họ Vương (Wang) cho biết, ông cho đi số tiền bởi quá đau buồn trước sự ra đi của người vợ đã mất vì bạo bệnh một năm trước.

Ông Vương cho biết, với ông “mọi thứ giờ đây đều trở nên vô nghĩa” khi người vợ của mình đã không còn.

Trong khi đó, con gái ông Vương sau khi đón ông từ đồn cảnh sát về cho biết, cha cô từ chối sống với cô và tiếp tục sống trong căn hộ nơi ông và vợ của mình đã ở bên nhau hàng chục năm để ông có thể luôn nhớ đến bà.

Theo cqnews.net, toàn bộ số tiền mà ông Vương ném đi đã được cảnh sát và những người qua đường thu lại và trả lại cho người đàn ông tội nghiệp. Con gái của Vương cũng cho biết, cô sẽ chăm sóc kỹ hơn cho cha mình và sẽ chuyển đến căn hộ của ông nếu ông nhất quyết muốn sống ở đó.

Video đã nhận được 5 triệu lượt xem trên Douyin, phiên bản TikTok của Trung Quốc đại lục.

Rất nhiều người đã bày tỏ sự cảm động trước tình yêu sâu sắc của ông Vương dành cho vợ và sự chính trực của những người đã trả lại tiền.

“Điều này thật ấm lòng. Tôi lại tin vào tình yêu”, một người nói.

“Tiền là vô giá trị so với cuộc sống,” một người khác nói.

“Những người qua đường đã rất tuyệt khi không lấy tiền của ông lão. Bất cứ ai cũng có thể phải trải qua một sự đổ vỡ về tình cảm. Nếu mọi người lấy đi tiền của ông lão, điều đó sẽ khiến ông suy sụp thực sự”, người thứ ba bình luận.

Mang 2 tỷ đồng rải cho người qua đường vì quá thương nhớ người vợ đã khuất - 2
Con gái ông lão cho biết, ông không muốn chuyển khỏi ngôi nhà nơi đã sống cùng vợ để về với con gái. Ảnh: Baidu.

Trong khi đó, một câu chuyện tương tự xảy ra vào tháng trước, khi một cụ bà 79 tuổi ở miền đông Trung Quốc đã đi nhờ xe về ngôi nhà mà bà từng ở với người chồng quá cố.

Người phụ nữ cho biết, bà không bắt được taxi, phải gõ vào cửa sổ ô tô ngẫu nhiên để nhờ tài xế chở về nhà cách đó vài km, cuối cùng cũng gặp được một tài xế trẻ giúp đỡ.

Trước đó, vào tháng 3, một người đàn ông lớn tuổi ở Thượng Hải bị mất trí nhớ đã đi bộ 20km để tìm vợ, người đã qua đời cách đây 2 năm, cũng đã khiến nhiều người vô cùng xúc động trên mạng xã hội.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/mang-2-ty-dong-rai-cho-nguoi-qua-duong-vi-qua-thuong-nho-nguoi-vo-da-khuat-d170920.html