-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thế giới
31/10/2018 16:45Máy bay Indoensia chở 189 người rơi: Đau xót nạn nhân nhỏ tuổi nhất

Theo Daily Mail, Kyara Putra, 15 tháng tuổi, nằm trong danh sách những người thiệt mạng trên chuyến bay Lion Air, cùng người cha Rizal Gilang Sanusi Putra và mẹ Wita Seriani. Cả hai đều 26 tuổi.
Gerian Sanusi Putra, em trai của Gilang nói với các phóng viên khi chờ đợi ở sân bay Jakarta. “Tôi thực sự không hiểu vì sao chuyện này xảy ra”, thanh niên 24 tuổi nói trên tờ Telegraph.
“Mẹ tôi qua đời hai tháng trước. Giờ đây thì đến anh trai, trụ cột trong gia đình, cũng mất tích”, Gerian nói.

Quan chức Indonesia hiện vẫn đang tích cực tìm kiếm ở nơi máy bay mang số hiệu JT610 rơi, nhưng đến thời điểm này không còn có ai có thể sống sót.
Gerian nói nhận được tin dữ khi đang ở nhà gần thành phố Pangkal Pinang. Gerian ban đầu tự trấn an bản thân rằng cặp vợ chồng Gilang đáp chuyến bay vào buổi chiều, vì họ có kế hoạch đi mua sắm ở Jakarta trước khi về nhà.
Người em trai thực sự suy sụp khi nhìn thấy tên anh mình và chị dâu nằm trong danh sách 189 người thiệt mạng. Gerian đã đáp chuyến bay đến Jakarta và hỗ trợ cảnh sát nhận dạng người thân kể từ đó.
Quan chức Indonesia hôm 30.10 nói chiếc Boeing 737 MAX 8 gặp nạn vẫn còn rất mới. Nhưng máy bay đã gặp trục trặc trong chuyến bay một ngày trước đó.

Khoảng 3 đến 8 phút sau thời điểm cất cánh, tôi thấy dường như máy bay mất dần năng lượng và không thể bay lên cao”, hành khách Alon Soetanto nói về chuyến bay trước. Điều này xảy ra nhiều lần trong suốt chuyến bay. Chúng tôi có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc. Vài người hoảng loạn và bị nôn",
Mặc dù đã xác định vị trí máy bay rơi ngày 29.10 nhưng Indonesia hiện vẫn chưa trục vớt hộp đen. “Hy vọng sáng hôm nay trục tôi sẽ tiếp cận được máy bay”, Soerjanto Tjahjono, người đứng đầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia nói.
Indonesia đã đưa các thiết bị lặn không người lái xuống biển dò theo tín hiệu hộp đen. Hộp đen chứa dữ liệu bay và đoạn ghi âm buồng lái máy bay sẽ là cơ sở để các nhà điều tra Indonesia xác định nguyên nhân máy bay rơi.
Hình ảnh do cơ quan tìm kiếm cứu hộ Indonesia cho thấy tầm nhìn dưới nước rất hạn chế, khiến thợ lặn gặp nhiều khó khăn dù máy bay được cho là chỉ nằm dưới biển 35 mét.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)








- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (4 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (6 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (11 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (24 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (33 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (39 phút trước)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (42 phút trước)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (45 phút trước)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (45 phút trước)




