Thế giới

Mẹ bóp cổ con tử vong vì không muốn con sống khổ sở do kinh tế gia đình

Điều tra từ các công tố viên cho biết, một bà mẹ ở bang Pennsylvania, Mỹ bị cáo buộc đã siết cổ đứa con trai 11 tuổi của mình bằng thắt lưng đến chết vì không muốn cậu bé lớn lên trong cảnh gia đình khó khăn về tài chính.

Mẹ bóp cổ con tử vong vì không muốn con sống khổ sở do kinh tế gia đình
Ruth DiRienzo-Whitehead, 50 tuổi, bị buộc tội giết đứa con trai 11 tuổi của mìn. Ảnh: AP.

New York Post (NYP) đưa tin, bà Ruth DiRienzo-Whitehead, 50 tuổi bị buộc tội giết người vì đã sát hại bé Matthew Whitehead bằng cách siết cổ. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng tử vong tại căn hộ ở Horsham của gia đình.

Khai với các nhà điều tra, bà DiRienzo-Whitehead cho hay, con trai bà đã "khóc suốt ngày vì những khó khăn tài chính của gia đình". DiRienzo-Whitehead cũng thừa nhận rằng cô ấy đã bóp cổ cậu bé để cậu không phải “lớn lên với những khó khăn kinh tế của gia đình”.

Cảnh sát sau đó được người cha của đứa trẻ gọi đến gia đình sau 7 tiếng đồng hồ kể từ khi người này phát hiện ra rằng con mình đã chết trong phòng ngủ của mẹ.

Các công tố viên cho biết người cha đã tìm thấy phòng ngủ bị khóa và vợ ông cùng chiếc SUV của họ đã mất tích. Hiện chưa rõ chồng của DiRienzo-Whitehead đã ngủ ở đâu trước khi phát hiện ra điều nghiệt ngã này.

Các công tố viên cáo buộc DiRienzo-Whitehead đã trốn khỏi nhà sau khi siết cổ con trai mình và lái xe 120 dặm đến Cape May, New Jersey. Ở đó, cô ấy lái chiếc xe xuống biển ngoài Đại lộ Beach rồi bỏ nó và bắt đầu đi bộ đến Wildwood Crest, nơi cô ấy bị cảnh sát bắt giữ.

Mẹ bóp cổ con tử vong vì không muốn con sống khổ sở do kinh tế gia đình - 1
Cảnh sát đã được gọi đến nhà của gia đình ở Horsham, Pennsylvania sau khi người cha phát hiện ra thi thể của cậu bé sau 7 tiếng đồng hồ. Ảnh: ABC 6 Philadelphia.

Theo các công tố viên, chiếc thắt lưng được sử dụng trong vụ giết người sau đó đã được phát hiện trong xe của người phụ nữ. DiRienzo-Whitehead hiện đang bị giam giữ ở Cape May và sẽ bị dẫn độ trở lại Quận Montgomery để tiếp tục điều tra.

Tờ Metro của dẫn lời các bạn cùng lớp cho biết, Matthew là học sinh lớp 6 tại Học viện Germantown. Theo nhà trường, cậu bé "là một đứa trẻ phi thường với nụ cười rạng rỡ như mặt trời".

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/me-bop-co-con-tu-vong-vi-khong-muon-con-song-kho-so-do-kinh-te-gia-dinh-d160246.html