Một bé gái 18 tháng tuổi được phát hiện bất tỉnh trong ôtô tại Bỉ sau khi cha mẹ được cho là quên đưa em đến nhà trẻ. Dù được cấp cứu, bé không qua khỏi.
29-1790656242-me-quen-dua-con-den-nha-tre-be-gai-18-thang-tuoi-tu-vong-trong-oto

Một bé gái 18 tháng tuổi tại Bỉ đã tử vong sau khi được phát hiện bất tỉnh bên trong ôtô. Theo thông tin được công bố, cha mẹ bé được cho là đã quên đưa con đến nhà trẻ trước khi tiếp tục đi làm.

Sự việc xảy ra vào thứ Sáu (25/9) tại khu vực Flemish Brabant. Trước đó, cha mẹ đã đưa chị gái của bé 18 tháng tuổi đến trường tiểu học. Sau đó, họ được cho là tiếp tục lái xe đi làm mà không nhận ra em bé vẫn ở trong ôtô.

Đến buổi chiều, người mẹ đến trường tiểu học để đón con gái lớn và lúc này mới phát hiện sự việc.

Bé gái được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh bên trong xe. Dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng được gọi tới hiện trường và tiến hành các biện pháp hồi sức trước khi đưa em đến Bệnh viện UZ Gasthuisberg. Tuy nhiên, bé gái đã tử vong sau đó.

Văn phòng công tố cho biết vụ việc được cho là một tai nạn. Cơ quan này đã mở cuộc điều tra về cái chết của bé gái, đồng thời dự kiến tiến hành khám nghiệm tử thi trong thời gian tới.

Văn phòng công tố nói với HLN.Be rằng một trong hai người cha mẹ đáng lẽ phải đưa bé đến nhà trẻ vào buổi sáng nhưng đã quên rằng con vẫn còn ở trong xe.

Thị trưởng Bertem, ông Joel Vander Elst, cho biết ông chưa thể cung cấp thêm nhiều thông tin do vụ việc rất nhạy cảm và cuộc điều tra của công tố viên vẫn đang được tiến hành.

Sau thảm kịch, hội đồng địa phương cùng nhà trường đã sắp xếp hỗ trợ tâm lý cho những học sinh và giáo viên biết bé gái cũng như chị của nạn nhân.

Theo thị trưởng, trường tiểu học vẫn mở cửa bình thường vào ngày hôm sau và các lớp học diễn ra như thường lệ. Tuy nhiên, một phòng yên tĩnh sẽ được bố trí để giáo viên và những học sinh có tiếp xúc với chị gái của bé có không gian phù hợp để đối diện với sự việc.

Chị gái của nạn nhân hiện đang học lớp 1 tại trường.

QT (SHTT)