Một bé gái 10 tháng tuổi tại Kentucky, Mỹ, đã tử vong sau khi được cho là bị bà ngoại bỏ quên trong ô tô suốt nhiều giờ. Sự việc chỉ được phát hiện vào cuối ngày, khi cha của bé đến nhà trẻ đón con.

Theo thông cáo của Đồn Cảnh sát Madisonville (MPD) ngày 13/8, nạn nhân là Scottie Crowell. Bé được phát hiện trong ô tô tại bãi đậu xe của Cơ sở Y tế Owensboro Health Multicare trên đường South Main.

Sáng cùng ngày, bà ngoại của Scottie Crowell là Stacey Fazenbaker nhận cháu từ con gái để đưa bé đến nhà trẻ trước khi đi làm tại trung tâm y tế. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng bà đã quên cháu vẫn ở trong xe và đi thẳng vào nơi làm việc vào khoảng 8h sáng.

Đến cuối ngày, cha của bé đến nhà trẻ đón con nhưng được thông báo rằng Scottie chưa từng được đưa đến lớp. Người cha sau đó gọi cho vợ, còn cô liên lạc với mẹ mình.

21-1787303291-be-gai-10-thang-tuoi-tu-vong-sau-khi-bi-bo-quen-trong-o-to-ca-ngay
Ảnh minh họa

Khi nhận ra sự việc, bà Fazenbaker cùng một số đồng nghiệp lập tức chạy ra bãi đậu xe để đưa bé ra ngoài. Lực lượng cảnh sát, cấp cứu và cứu hỏa cũng nhanh chóng có mặt, thực hiện các biện pháp hồi sức cho em bé. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thể cứu được Scottie.

Cảnh sát cho biết Cơ quan Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em Kentucky đã phối hợp chặt chẽ với các điều tra viên trong quá trình xác minh và thẩm vấn những người liên quan.

Theo Thiếu tá Jason McKnight, bà ngoại của bé đã được lấy mẫu máu xét nghiệm theo quy trình nhằm loại trừ các khả năng khác. Mẫu xét nghiệm hiện được gửi tới phòng thí nghiệm của bang và cảnh sát chưa dự đoán có bất thường.

Bé Scottie cũng đã được khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, kết quả dự kiến cần vài tuần mới có. Cảnh sát cho biết đang tiếp tục thu thập thông tin trước khi xác định cáo buộc phù hợp.

Hiện chưa có cáo buộc nào được đưa ra. Sau khi hoàn tất điều tra, vụ việc sẽ được chuyển lên Đại bồi thẩm đoàn để xem xét.

Thùy Dương (SHTT)