-
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài
Thế giới
14/10/2021 21:42Meghan 'mặt dày' đeo bám hoàng gia với thông báo về lễ rửa tội của con gái nhưng bị Công nương Kate làm cho lu mờ
Mới đây, một số nguồn tin thân cận hoàng gia cho biết vợ chồng Meghan Markle không được làm lễ rửa tội cho con gái ở hoàng gia mà sẽ tổ chức tại nước Mỹ. Theo nguồn tin, "không có khả năng" xảy ra chuyện nhà Sussex đem bé Lilibet Diana về Anh để làm lễ rửa tội vì hoàng gia không mặn mà với chuyện này.
Mặc dù đã ngầm bị từ chối nhưng vợ chồng Harry - Meghan vẫn mặt dày đeo bám hoàng gia. Theo đó vào ngày 13/10, một phát ngôn viên của nhà Sussex nói với tờ Telegraph rằng kế hoạch cho lễ rửa tội bé Lilibet vẫn đang được hoàn thiện và những tuyên bố gần đây chỉ là "suy đoán" đơn thuần.
Câu trả lời "nước đôi", mập mờ của vợ chồng Meghan không nói rõ nơi sẽ làm lễ rửa tội cho thấy họ vẫn đang níu kéo cơ hội để được trở về hoàng gia, diện kiến Nữ hoàng Anh. Cho đến nay, hoàng gia Anh vẫn giữ im lặng, không đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào.
Trong khi đó, vợ chồng Công nương Kate đã tái xuất, chiếm trọn spotlight trên truyền thông, làm lu mờ cả thông báo của vợ chồng Meghan. Theo đó, cặp đôi hoàng gia đã đến Kew Gardens để tham gia một số hoạt động cùng với trẻ em ở Trường Heathlands, Hounslow.
Chuyến đi này có liên quan đến giải thưởng Earthshot, do nhà Cambridge sáng lập để khuyến khích trẻ em "tạo ra những ý tưởng lớn, táo bạo để chữa lành hành tinh này". Lễ trao giải đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối tuần này, quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn.




Công tước và nữ công tước xuất hiện với tinh thần tuyệt vời, họ hòa mình tham gia các hoạt động cùng với trẻ nhỏ. Công nương Kate xuất hiện cuốn hút với trang phục màu xanh lá cây bắt mắt. Bà mẹ 3 con ghi điểm với nụ cười rạng rỡ và khéo léo chơi đùa cùng với các em nhỏ.
Hoàng tử William cho biết: "Giáo dục là một phần quan trọng trong việc bảo vệ hành tinh của chúng ta. Chúng ta phải truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo về sự lạc quan, tự tin và nhiệt huyết để theo đuổi những giải pháp, tiếp tục xây dựng một tương lai bền vững hơn".
Hoạt động mới nhất của nhà Cambridge đã thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người tin rằng sự xuất hiện này của vợ chồng Công nương Kate đã "trả đũa" được nhà Sussex. Trước đây, nhà Meghan luôn tìm cách chiếm spotlight của người khác bằng những thông báo hay sự kiện bất ngờ. Tuy nhiên giờ đây thì hoàn toàn ngược lại, nhà Cambridge đã nắm quyền chủ động hơn.
Bên cạnh đó, việc vợ chồng Công nương Kate tích cực tuyên truyền và tham gia các hoạt động bảo vệ trái đất chẳng khác nào châm chọc Meghan và Harry khi mới đây họ bị chỉ trích là "đạo đức giả" vì đi xe hơi ngốn xăng và sử dụng chuyên cơ riêng trong chuyến đi New York kéo dài 3 ngày. Hoàng tử William cũng được cho là không đồng ý để nhà Sussex làm lễ rửa tội cho con gái ở hoàng gia sau những gì cặp đôi đã gây ra.
Nguồn: Daily Mail
Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (49 phút trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (3 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (3 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (4 giờ trước)