-
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé chấp nhận lời xin lỗi, đồng thời tiếp tục cho con theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Em chồng rủ cả nhà nhập bàn, ăn xong để anh chị trả gần 6 triệu đồng: Cuộc gọi từ mẹ chồng khiến nàng dâu sững sờ -
Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh ở Thanh Hóa -
Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ở Hà Nội: Nạn nhân thương tích 12%, nhà trường tiết lộ nguyên nhân -
iPhone Duo khan hàng, giá chợ đen chênh 20 triệu đồng -
Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Trong nước chiều nay điều chỉnh -
Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ, hé lộ thời điểm dự kiến -
Ngủ ban ngày quá nhiều: Dấu hiệu cảnh báo sa sút trí tuệ sớm
Thế giới
31/03/2018 14:38Mexico: Nơi du khách đi qua những xác người nằm la liệt
Theo Express, Acapulco được biết đến là thành phố du lịch ven biển nổi tiếng nhất ở Mexico, với số dân hơn 1 triệu người.
Acapulco trong quá khứ còn được coi là nơi nghỉ dưỡng giành riêng cho những người giàu có và nổi tiếng. Thành phố này giờ bị nhuốm màu bạo lực vì xung đột giữa các băng đảng ma túy.
Làn sóng bạo lực leo thang khiến cảnh sát làm việc không xuể trước vô số xác chết nằm la liệt trên đường phố.
Chỉ mới hôm qua (28.3), một chiếc xe chở nhóm du khách đi qua phần còn lại của thi thể người ở Lazaro Cardenas Boulevard, một trong những tuyến đường chính dẫn đến trung tâm thành phố.
Thống kê năm ngoái cho biết có 25.000 người bị sát hại ở Mexico, riêng tại bang Guerrero, nơi có thành phố Acapulco nổi tiếng là 2.318 người.
Các băng đảng ma túy hoạt động ở thành phố này cũng ngày càng táo tợn hơn bao giờ hết.
Hồi tháng trước, một tư lệnh cảnh sát bị bắt cóc ở Acapulco. Người ta tìm thấy thi thể sỹ quan cảnh sát này sau khi ông bị bắn chết.
Tư lệnh Hector Moreno bị bắt cóc và sát hại khi đang tuần tra trong một khu vực nghèo khó của thành phố.
Chính phủ Mỹ sau đó đã khuyến cáo công dân không nên đến Acapulco, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump coi Mexico là quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới.
Văn phòng Đối ngoại phát đi thông điệp cảnh báo: “Tình hình tồi tệ có thể đe dọa đến công dân nước ngoài. Hãy cảnh giác với các loại hình tội phạm như cướp của, cướp xe, và hành hung người khác”.
“Tại nhiều nơi ở Mexico, người nước ngoài nên tự bảo vệ bản thân và tránh xuất hiện ở nơi các băng đảng ma túy tranh giành địa bàn”.
Tình hình tồi tệ cũng tác động đến nền kinh tế địa phương. Coca-Cola Femsa, nhà sản xuất Coke lớn nhất trên thế giới đã ngừng hoạt động nhà máy ở thị trấn lân cận vì làn sóng bạo lực leo thang.
“Tình trạng vô luật pháp vào bạo lực leo thang khiến công ty phải ngừng hoạt động nhà máy vốn đã tồn tại hơn 4 thập kỷ”.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)
- Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé chấp nhận lời xin lỗi, đồng thời tiếp tục cho con theo học tại lớp do hai cô phụ trách (10:36)
- Thu Hà Ceri tái xuất ấn tượng trong "Căn nhà không mái che": Thoát bóng vai Pu, khẳng định thực lực (10:33)
- Ten Hag chỉ trích Ronaldo, cho rằng siêu sao Bồ Đào Nha đang kìm hãm đội tuyển quốc gia (10:27)
- Truy bắt khẩn cấp 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam, trong đó có phạm nhân thụ án giết người (10:24)
- Siêu bão Champi đổi hướng về phía tây, Đài Loan phát cảnh báo khẩn (10:23)
- Dùng AI Claude tăng tốc TV cũ gấp 10 lần, không cần thay phần cứng (10:14)
- Vụ Xôi Lạc TV: Dàn bình luận viên nhận lương tiền tỷ, góp sức phát lậu hơn 1.500 trận thể thao (10:04)
- Hòa Minzy nhắn gửi Đức Phúc sau phẫu thuật lần 2: "Đẹp rồi, hãy sống thật vui và thành công hơn" (10:04)
- Người phụ nữ đi cấp cứu với dấu hiệu lạ ở cổ (10:03)
- Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng (10:03)