Thế giới

Mong chữa bệnh đau đầu cho con, mẹ bị thầy phong thủy 'dỏm' lừa gần 700 triệu đồng

Người mẹ mê tín ở Trung Quốc vay 200.000 nhân dân tệ (khoảng 667 triệu VNĐ) trả cho một "thầy phong thủy" để chữa bệnh đau đầu cho con.

Mong chữa bệnh đau đầu cho con, mẹ bị thầy phong thủy 'dỏm' lừa gần 700 triệu đồng
Ảnh minh họa: SCMP

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi "thầy phong thủy" giả mạo bị cảnh sát bắt giữ, SCMP đưa tin.

Người phụ nữ họ Lý vay tiền ngan hàng để trả cho thầy phong thủy giả mạo, sau khi người này hứa hẹn sẽ "chữa khỏi" đau đầu cho con cô, đồng thời giải quyết các vấn đề hôn nhân của cô, Star Video đưa tin.

Lý thường đưa con tới tiệm chăm sóc sức khỏe địa phương để tìm cách chữa đau đầu. Tại đây, cô được chủ tiệm giới thiệu về thầy phong thủy họ Vương, và hai người gặp nhau lần đầu tháng 11/2020.

Lý đưa con tới nhà riêng của chủ tiệm chăm sóc sức khỏe và gặp Vương tại đây. Vương nắm tay con của Lý, giải thích rằng ông ta đang "làm phép".

"Con cô đã chịu đau rất lâu. Lẽ ra cháu đã khỏe mạnh nếu gặp tôi sớm hơn," Vương nói với lý.

Lý tin rằng con mắc bệnh từ lâu và tin lời Vương. Lúc này, thầy phong thủy giả mạo yêu cầu Lý đưa con tới vào ngày hôm sau để ông ta xem xét kĩ hơn.

Một ngày sau, Vương gặp lại đứa trẻ và tuyên bố rằng cháu bé đau đầu do "có thứ gì đó ngồi trên đầu cháu".

Vương nói rằng cháu bé sẽ tiếp tục đau đầu nếu ông ta không thực hiện nghi lễ làm phép, đồng thời đe dọa "điều gì đó tệ hại" sẽ xảy ra với bé, chẳng hạn như tai nạn giao thông.

Do quá tin Vương, Lý đề nghị ông xem xét chồng cô, do cặp đôi có vấn đề tình cảm. Vương lại nói rằng ông ta phải làm phép mới giải quyết hết các vấn đề của vợ chồng cô. Lý đồng ý trả cho Vương 200.000 nhân dân tệ.

"Đừng nói với bất kì ai về nghi thức của tôi, nếu không sẽ không có hiệu quả," Vương cảnh báo Lý.

Do thiếu tiền, Lý tìm các khoản vay trên mạng internet. Tới tháng 12/2020, Vương nói với Lý rằng nghi thức của ông ta đã hoàn tất.

Vụ việc chỉ được đưa làm rõ vào đầu năm nay, khi chồng Lý biết về Vương và nhận ra vợ đã bị lừa.

Ban đầu, Lý phủ nhận cáo buộc của chồng và đe dọa ly dị anh. Tuy vậy, chồng Lý sau đó thuyết phục vợ báo cáo vụ việc với cảnh sát.

Điều tra của cảnh sát kết luận Lý là nạn nhân của một vụ lừa đảo do chủ tiệm chăm sóc sức khỏe và Vương dàn dựng. Vương bị bắt, và số tiền 200.000 nhân dân tệ được trả lại cho Lý.

Vụ việc thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội Trung Quốc, sau khi báo chí đưa tin.

"Không tin nổi đến giờ vẫn còn có người mê tín như vậy," một người dùng bình luận trên nền tảng Douyin.

"Sao cô ta không đưa con tới bệnh viện?", một người khác đặt câu hỏi.

Sự việc tương tự xảy ra hồi đầu năm, khi một phụ nữ ở Thượng Hải bị nhóm thầy bói giả mạo lừa số tiền 13.000 nhân dân tệ để giúp bạn trai trở lại với cô.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/mong-chua-benh-dau-dau-cho-con-me-bi-thay-phong-thuy-dom-lua-gan-700-trieu-dong-d184624.html