-
Không phải tiền bạc, đây mới là 2 điều cha mẹ nên làm cho con cái khi về già kẻo hối hận
-
Xe thu gom rác tông chết học sinh lớp 6 trong trường học
-
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát
-
Ông Phạm Đức Ấn được giới thiệu bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
-
Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
-
Con rất sợ, đây là mùa Vu Lan cuối cùng được ở bên bố
-
Hy hữu người đàn ông kẹt ở lỗ thông gió nhà dân, gia chủ tá hoả cầu cứu công an
-
Một phiên livestream có sự xuất hiện của hoa hậu Thùy Tiên thu về bao nhiêu tiền?
-
Điểm "dị thường" của bão số 7 sắp hình thành, vùng nào mưa lớn xối xả ở miền Bắc?
-
Chuyên gia ung thư tiết lộ 3 loại bữa sáng nằm trong "danh sách đen gây ung thư": Loại thứ 2 còn được xếp vào nhóm 1
Thế giới
21/05/2019 16:01Một tuần không xuất hiện, TT Duterte lại thổi bùng tin đồn bệnh nặng
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte không phải là người dễ xấu hổ trước ống kính truyền thông. Những phát ngôn không kiêng nể và sự xuất hiện của ông trước công chúng thường trở thành tiêu đề các bài báo.
Vì vậy khi nhà lãnh đạo 74 tuổi "biến mất" nhiều ngày liền, dư luận nhanh chóng đồn đoán ông đang bệnh nặng. Tuần này, trong khi truyền thông cố xác định liệu có phải ông đang nằm viện không thì công chúng chia sẻ những giả thuyết của họ trên mạng xã hội, theo New York Times.
Biến mất bí ẩn
Một cựu trợ lý của ông Duterte đã xua tan tin đồn hôm 19/5, sáu ngày sau khi nhà lãnh đạo được nhìn thấy lần cuối, bằng cách tung ra một loạt ảnh ông Duterte đang ngồi cạnh người này tại Bahay Pangarap, nơi ở chính thức của tổng thống tại Manila.
Một số tờ nhật báo được đặt trên bàn trước mặt họ, và trong một tấm hình, ông Duterte chỉ vào dòng tít trên tờ báo, cho thấy tấm ảnh được chụp cùng ngày nó được gửi đến các cơ quan báo chí.

Song một ngày khác lại trôi qua mà ông chưa trở lại với công chúng, và ngày 20/5 đánh dấu một tuần kể từ khi ông Duterte xuất hiện lần cuối.
Theo truyền thông địa phương, lần cuối cùng ông Duterte xuất hiện là khi ông đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử toàn quốc vào ngày 13/5. Ông xuất hiện lạc quan, đi bộ mà không cần sự trợ giúp, phát biểu ngắn gọn trước các phóng viên ở phía nam thành phố Davao.
Salvador Panelo, phát ngôn viên của tổng thống, nói với các phóng viên hôm 20/5 rằng ông đã nói chuyện với ông Duterte qua điện thoại và tổng thống đang ở tại nơi ở chính thức của ông "ký giấy tờ".
"Tôi đã nói chuyện với ông ấy hôm qua", ông Panelo nói. "Giọng nói của ông ấy rất mạnh mẽ". Ông Panelo nói thêm rằng Tổng thống Duterte đã cười phá lên trước những tin đồn ông đang nằm viện.
"Nói cách khác, đối với ông ấy, đó không phải là vấn đề nghiêm trọng", người phát ngôn nói. "Vì nếu đó là chuyện nghiêm trọng, ông ấy luôn nói cho công chúng biết".
Nhiều tin đồn bệnh tình
Ông Panelo cho biết ông Duterte đã ở Manila từ ngày 17/5 và đã dành hai ngày ở với gia đình. Ông Panelo nói rằng khi ông hỏi tổng thống về tin đồn nằm viện, ông Duterte nói: "Tôi không xác nhận cũng không phủ nhận. Các bạn tự rút ra kết luận đi".
Tin đồn về bệnh tình của ông Duterte đã xuất hiện một thời gian. Tháng 10/2018, ông từng tiết lộ rằng ông đã bí mật đến bệnh viện hồi đầu năm ngoái để nội soi.
Việc này, theo dinh tổng thống, là hoạt động định kỳ vì nhà lãnh đạo mắc chứng thực quản Barrett - tình trạng tế bào phát triển bất thường trong thực quản và đôi khi có thể phát triển thành ung thư.

Ông Duterte đã đến gặp bác sĩ tại Bệnh viện Cardinal Santos ở Manila, và một số tờ báo suy đoán rằng gần đây ông đang được điều trị ở đó, sau khi một số bệnh nhân được đài phát thanh địa phương dẫn lời nói rằng an ninh đã được thắt chặt bất thường vào cuối tuần.
Sự thay đổi sắc da của ông Duterte - tối màu hơn thấy rõ - cũng thổi bùng những đồn đoán về bệnh tình, dù ông Duterte nói rằng ông bị cháy nắng cũng như đây là kết quả của quá trình lão hoá tự nhiên.
Theo Rappler, ông Duterte ít nhất 4 lần đột ngột "biến mất" trước công chúng mà không có lý do.
Có tin đồn vào đầu tháng này rằng ông Duterte bị ốm khi ông nghỉ vài ngày sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc, "mất tích" từ ngày 29/4 đến 4/5. Ông cũng hai lần không xuất hiện vài ngày hồi tháng 6/2017 và một lần vào tháng 1 cùng năm.
Theo Đông Phong (Tri Thức Trực Tuyến)








- Hiện tượng bất thường xảy ra ở số nhà 253, 255, 269 tại phố Kim Mã (47 phút trước)
- Rúng động showbiz: "Mỹ nhân phim giờ vàng" tố cáo bị con trai phó tổng giám đốc đài truyền hình chuốc thuốc, cưỡng bức (1 giờ trước)
- Lên kế hoạch bắt cóc người nổi tiếng để cưỡng ép quay clip khiêu dâm, Bình "kiểm" sắp hầu toà (1 giờ trước)
- TikToker Vũng Tàu lừa đảo 3.000 người, thu lợi 5.000 tỷ đồng: Vụ án rúng động bị vạch trần (1 giờ trước)
- Kinh hoàng: Cô gái bị bạn trai chuốc thuốc mê, cho nam streamer có hành vi đồi bại, quay phim rồi phát trực tiếp (2 giờ trước)
- Cháy lớn ở khu nhà xưởng tại Hà Nội, lửa sáng rực một góc trời (2 giờ trước)
- U23 Singapore 0-1 Việt Nam: Quyết định chuẩn xác của HLV Kim Sang-sik (2 giờ trước)
- Thủ môn qua đời ngay sau khi cản phá penalty thành công (2 giờ trước)
- Công an Thanh Hóa thông tin việc triệu tập, khám xét nhà Mạnh "gỗ" (2 giờ trước)
- Chưa từng có, Elon Musk sắp thành nghìn tỷ phú USD đầu tiên trong lịch sử nhờ ‘canh bạc’ của Tesla (3 giờ trước)




