Thế giới

Mục sư nằm trong nhà xác suốt 2 năm không được chôn cất vì người thân tin rằng ông sẽ tỉnh lại

Mục sư người Nam Phi Siva Moodley đã qua đời vào ngày 15/8/2021 nhưng mới được chôn cất vào tháng 3 vừa qua sau hơn 600 ngày nằm trong nhà xác vì gia đình của ông cùng hàng nghìn giáo dân khác vẫn chờ ngày ông tỉnh lại.

Theo Oddity Central, ông Siva Moodley, người sáng lập tổ chức “The Miracle Centre” ở Gauteng, phía Bắc thành phố Johannesburg, Nam Phi lâm bệnh hiểm nghèo và qua đời năm 2021.

Tuy nhiên thay vì chuẩn bị đám tang cho vị mục sư, người nhà của ông lại gửi Moodley vào nhà xác vì tin rằng ngày nào đó ông sẽ được hồi sinh.

Ban đầu, vợ của vị mục sư cùng các thành viên khác trong gia đình vẫn đến nhà xác cầu nguyện cho ông. Tuy nhiên vài tháng sau đó, họ đã dừng việc này lại đồng thời cũng từ chối việc hỏa táng hay chôn cất ông ấy.

Tệ hơn người vợ cùng các thành viên trong gia đình vẫn nhất quyết không chấp nhận cái chết của vị mục sư là sự thật và vẫn tiến hành các nghi lễ như lúc ông Moodley còn sống tại nhà thờ để chờ đến ngày ông quyết định sống lại.

Mục sư nằm trong nhà xác suốt 2 năm không được chôn cất vì người thân tin rằng ông sẽ tỉnh lại
Thi thể của vị mục sư được đem đi chôn cất sau 2 năm để trong nhà xác. Ảnh: Unsplash.

Nhiều tháng tiếp theo trôi qua và những người quản lý phía nhà xác bắt đầu liên hệ với phía gia đình yêu cầu đem thi thể ông Moodley đi hỏa táng hoặc chôn cất. Phía nhà xác tuyên bố, việc thi thể không được xử lý kịp thời sẽ gây ra những rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe và môi trường.

Tuy nhiên phía gia đình vị mục sư vẫn tiếp tục từ chối mọi yêu cầu của nhà xác và sau đó là cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc. Không còn cách nào khác, phía nhà xác đã phải gửi đơn cầu cứu lên tòa án ở Gauteng nhờ can thiệp.

“Đây là vấn đề dân sự. Chúng tôi không thể đưa ra quyết định sẽ chôn cất hay hỏa táng ông ấy. Quyết định phải đến từ phía gia đình nhưng họ tuyệt nhiên không đưa ra ý kiến nào cả. Ông ấy là một người nổi tiếng và không đáng bị đối xử như vậy. Chúng tôi hy vọng tòa án có thể hỗ trợ giải quyết vụ việc.” Người chủ nhà xác cho biết.

Oddity Central trích dẫn hồ sơ tòa án cho thấy, vợ của vị cố mục sư là bà Jessie giải thích rằng gia đình bà từ chối làm đám tang cho chồng là bởi chính mắt bà đã nhìn thấy ông Moodley từng sống lại.

Tuy nhiên khi tòa án đưa ra bằng chứng về việc gia đình đã được liên lạc tổng cộng 28 lần, đồng thời chính quyền địa phương cũng gửi báo cáo về những nguy cơ về sức khỏe và môi trường và sức khỏe mà thì thể gây ra, Tòa án tối cao Gauteng ở Johannesburg đã yêu cầu chôn cất, hoặc hỏa táng bắt buộc đối với thi thể ông Moodley.

Quyết định của tòa án đã được hoãn thi hành trong 1 tháng để gia đình ông Moodley chuẩn bị. Nhà tang lễ cũng cho biết họ không muốn xâm phạm quyền tự do tôn giáo của bất kỳ ai nhưng họ cũng buộc phải tuân theo những quy định đảm bảo vấn đề sức khỏe.

Mục sư nằm trong nhà xác suốt 2 năm không được chôn cất vì người thân tin rằng ông sẽ tỉnh lại - 1
Đám tang có sự chứng kiến của những người chị và bạn bè của vị mục sư, tuy nhiên vợ và con ông không có mặt. Ảnh: News24.

Vào ngày 16/3 vừa qua, thi thể của ông Moodley cuối cùng cũng được chôn cất trang trọng trong Nghĩa trang Westpark ở Johannesburg, trước sự chứng kiến ​​của các anh chị em và đại gia đình của ông. Truyền thông đưa tin, vợ và hai con của ông không tham dự buổi lễ, và các phương tiện truyền thông Nam Phi đưa tin rằng họ tiếp tục lãnh đạo tổ chức “The Miracle Centre” thay cho mục sư. 

QT (Nguoiduatin.vn)




https://sohuutritue.net.vn/muc-su-nam-trong-nha-xac-suot-2-nam-khong-duoc-chon-cat-vi-nguoi-than-tin-rang-ong-se-tinh-lai-d159076.html