Thế giới

Muốn đứa trẻ có một gia đình sống tốt hơn, mẹ thẳng tay ném con ra ngoài cửa sổ từ tầng hai

Cảnh sát Hàn Quốc mới đây cho biết, họ đã tiến hành bắt giữ một người phụ nữ sống ở khu phố Bucheon, tỉnh Gyeonggi vì tình nghi liên quan đến cái chết của đứa con mới sinh. Đây là vụ việc mới nhất trong số hàng loạt vụ sát hại trẻ sơ sinh gây chấn động người dân xứ Kim Chi.

Theo Koreaboo, Hàn Quốc đang phải vật lộn với tình trạng gia tăng số ca tử vong ở trẻ sơ sinh khiến người dân nước này vô cùng phẫn nộ. Trong một động thái mới nhất, Quốc hội nước này đã thông qua dự luật cho phép áp dụng án tử hình với các tù nhân có tội danh sát hại trẻ sơ sinh hoặc các trường hợp liên quan đến việc bỏ rơi thi thể. Tuy nhiên, có vẻ như việc áp dụng luật này vẫn chưa đủ sức răn đe với tình trạng trẻ sơ sinh tử vong đang ngày một tăng cao trong thời gian gần đây.

Muốn đứa trẻ có một gia đình sống tốt hơn, mẹ thẳng tay ném con ra ngoài cửa sổ từ tầng hai
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ án. Ảnh: Korea Now

Ngày 10/10 vừa qua, Yonhap đưa tin, cảnh sát Bucheon đã bắt giữ một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, người bị cáo buộc đã ném cô con gái của mình ra khỏi cửa sổ tầng 2 một nhà nghỉ ngay sau khi vừa mới sinh hôm 4/10.

Điều tra của cảnh sát sau đó cho biết, một người dân sống tại khu phố Bucheon bất ngờ phát hiện ra thi thể của một em bé sơ sinh được bọc trong ga trải giường và bên trong một túi giấy.

Muốn đứa trẻ có một gia đình sống tốt hơn, mẹ thẳng tay ném con ra ngoài cửa sổ từ tầng hai - 1
Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường. Ảnh: Korea Now

Cuộc điều tra sau đó phát hiện, mẹ của đứa trẻ chính là người gây ra hành vi nhẫn tâm trên . Do lo sợ người phụ nữ có thể bỏ trốn, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ người này tại một con phố lân cận ngay sau đó.

Theo Koreaboo, vào thời điểm bị bắt, người phụ nữ từ chối nói chuyện với phóng viên mà kể lại diễn biến dẫn đến cái chết của đứa bé tại phòng xử án. Sau khi nghe tiếng khóc của đứa bé, nghi phạm đã ném cô bé ra ngoài cửa sổ với hy vọng sẽ có người khác chăm sóc. Người phụ nữ cũng không biết danh tính cha đứa bé vì họ gặp nhau ở quán bar và đang uống rượu.

Muốn đứa trẻ có một gia đình sống tốt hơn, mẹ thẳng tay ném con ra ngoài cửa sổ từ tầng hai - 2
Nơi người dân phát hiện ra thi thể đứa trẻ. Ảnh: Korea Now.

Hiện cảnh sát dự kiến ​​sẽ xin lệnh bắt giữ nghi phạm và tiến hành khám nghiệm tử thi em bé để xác định chính xác nguyên nhân cái chết của em.

Trong khi đó, theo Yonhap, vào tháng 7 vừa qua, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật tăng cường hình phạt, lên đến án tử hình đối với tội danh sát hại trẻ sơ sinh và các trường hợp liên quan đến bỏ rơi thi thể sau làn sóng phẫn nộ của người dân nước này về những cái chết thương tâm của những đứa trẻ chưa được đăng ký khai sinh.

Muốn đứa trẻ có một gia đình sống tốt hơn, mẹ thẳng tay ném con ra ngoài cửa sổ từ tầng hai - 3
Khu vực người mẹ ném con ra ngoài cửa sổ. Ảnh: Yonhap.

Ủy ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc phát hiện khoảng 2.000 trẻ sơ sinh được sinh ra trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2022 mà không có giấy tờ khai sinh hợp lệ.

Muốn đứa trẻ có một gia đình sống tốt hơn, mẹ thẳng tay ném con ra ngoài cửa sổ từ tầng hai - 4
Khu vực người phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Yonhap.

Ngoài trường hợp nêu trên, hồi tháng 6, cảnh sát Hàn Quốc cũng đã bắt giữ một người phụ nữ vì cáo buộc bóp cổ hai đứa con chưa đăng ký giấy khai sinh của mình đến chết ngay sau khi chúng chào đời vào năm 2018 và 2019, đồng thời giữ thi thể của chúng trong tủ lạnh tại căn hộ của cô ở Suwon, cách Seoul 30 km về phía nam.

Muốn đứa trẻ có một gia đình sống tốt hơn, mẹ thẳng tay ném con ra ngoài cửa sổ từ tầng hai - 5
Phóng viên thẩm vấn người phụ nữ trước khi cảnh sát đưa người này đến tòa án. Ảnh: Yonhap.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/muon-dua-tre-co-mot-gia-dinh-song-tot-hon-me-thang-tay-nem-con-ra-ngoai-cua-so-tu-tang-hai-d189007.html