Thế giới

Mỹ: 30 học viên quân sự đổ máu sau trận “gối chiến”

30 học viên quân sự vừa hoàn thành khóa huấn luyện mùa hè trong năm đầu tiên tại Học viện Quân sự West Point (Mỹ) đã bị thương khi ẩu đả bằng… những chiếc gối.

30 học viên quân sự vừa hoàn thành khóa huấn luyện mùa hè trong năm đầu tiên tại Học viện Quân sự West Point (Mỹ) đã bị thương khi ẩu đả bằng… những chiếc gối.

Tuy nhiên, ngày 20-8 vừa qua trở thành ngày kỷ niệm đẫm máu khi ít nhất 30 học viên bị thương trong trận ẩu đả. Tờ The New York Times hôm 4-9 cho biết các học viên nhét vật cứng vào trong gối để đánh nhau, dẫn đến sự việc nói trên. Nhiều người bị gãy chân và trật khớp vai. Các học viên buộc phải đội mũ bảo hiểm nhưng có người tháo ra và được cho là nhét vào vỏ gối để tăng sức nặng.
 
Học viên của Học viện quân sự West Point tham gia trận "gối chiến". Ảnh: RT
 

Sau đó xe cứu thương xuất hiện. Ảnh: RT


Một đoạn video đăng tải trên kênh You Tube cho thấy một số học viên quân sự thân thể đầy máu nhưng vẫn cố lao vào “choảng” nhau.

Phát ngôn viên của học viện, Trung tá Christopher Kasker, tuyên bố nguyên nhân vụ ẩu đả đang được điều tra. 24 học viên bị “sốc” nhưng không gặp vấn đề nghiêm trọng. Trong khi đó, chưa có học viên nào bị kỷ luật và buổi lễ truyền thống vẫn tiếp tục diễn ra. Một học viên bị đánh bất tỉnh vẫn chưa trở lại lớp, còn những người khác đã quay lại thực hiện nhiệm vụ.

Học viện Quân sự West Point duy trì truyền thống “gối chiến” từ năm 1897. Vào năm 2013, cuộc chiến gối bị hủy bỏ vì một học viên nhét hộp khóa vào vỏ gối.
 
>> Trùm ma túy Mexico Guzman đang trốn ở Costa Rica?
 
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)