-
Dự báo thời tiết ngày 17/1/2026: Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc mưa rào, Hà Nội cao nhất 23 độ -
Ít ai ngờ: Đĩa salad quen thuộc có thể chứa 2 "sát thủ" ký sinh trùng nguy hiểm -
Chàng trai Nghệ An bí mật về nhà sau 4 năm ở Nhật: Mẹ "đứng hình" rồi vỡ òa, video hút triệu view vì quá xúc động -
"Mật lệnh" HLV Kim Sang Sik nhắn Đình Bắc trước khi vào sân, giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 UAE -
Hà Nội cấm xe tải từ 2 tấn chạy ban ngày trong nội đô: Tài xế cần nắm rõ để tránh bị phạt nặng -
Xăng dầu trong nước tăng nhẹ giữa lúc giá dầu toàn cầu biến động mạnh -
Đấu giá xe vi phạm tại TPHCM trong 30 phút, hơn 24.500 xe máy được bán, số tiền thu về vượt xa dự tính ban đầu -
Tử vi thứ 7 ngày 17/1/2026 của 12 con giáp: Dần may mắn, Thân cẩn trọng -
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE
Thế giới
11/10/2021 22:36Mỹ: Trả giá đắt vì lao xe lên vỉa hè tông người đi đường
Đài NBC News ngày 10-10 đưa tin người này cố tình lái xe đụng những người đi trên đường. Sau khi chiếc xe dừng lại, nhiều người đã lôi "quái xế" xuống xe và hành hung anh ta. Được biết, anh ta đã va chạm 2 lần sau khi lái xe lên vỉa hè nhưng không có ai bị thương. Nguyên nhân cái chết của người này đang được Sở Cảnh sát trưởng Hạt Los Angeles điều tra.
Giới chức trách cho biết ban đầu chiếc xe đâm vào 1 cái cây và những người xung quanh đã cố gắng kéo tài xế ra nhưng anh ta lái đi được rồi đâm vào 1 tòa nhà. Vụ việc xảy ra sau nửa đêm tại TP Hawthorne.
"Cảnh sát TP Hawthorne nhìn thấy người lái xe nằm trên mặt đất, có vẻ như bị chấn thương do bị đánh đập. Các nhân viên y tế đã cố gắng cấp cứu nhưng anh ta đã thiệt mạng tại hiện trường" - trích thông báo của sở cảnh sát trưởng.
Được biết, trước khi lao lên vỉa hè, người lái xe đã tranh cãi với một doanh nghiệp tại đây và bị yêu cầu rời đi. Cơ quan chức năng không công bố thông tin về doanh nghiệp này nhưng có ít nhất 2 cơ sở hoạt động tại hiện trường sau nửa đêm: một phòng nhạc và một nhà hàng thức ăn nhanh.
Trung úy cảnh sát trưởng Hugo Reynaga nói với tờ Daily Breeze rằng người lái xe bị mời ra khỏi doanh nghiệp trên vì gây rối, tranh cãi với ai đó trên đường ra ngoài và cố tình lái xe đâm người khác.
Theo lời ông Reynaga, nhiều người có liên quan tới vụ việc đã bị cơ quan chức năng thẩm vấn tại hiện trường trước khi được thả.
Trong một diễn biến khác, ông Ashish Mishra, con trai của Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ Ajay Mishra Teni, đã bị bắt vì bị cáo buộc lấy xe đâm chết 4 nông dân biểu tình vào tuần trước.
Vụ việc xảy ra hôm 3-10 tại bang Uttar Pradesh. Những người nông dân trên đang biểu tình phản đối các luật bị lo ngại sẽ giảm giá tối thiểu được đảm bảo cho cây trồng của họ. Hãng tin Reuters dẫn lời những người biểu tình cho biết chiếc xe đã lao vào đám đông.
Cảnh sát bắt giữ ông Mishra vào ngày 9-10 sau khi thẩm vấn hơn 10 giờ. Trước đó 1 ngày, ông Mishra không tuân thủ lệnh triệu tập của cảnh sát. "Chúng tôi đang tạm giữ Ashish Mishra. Ông ta không hợp tác trong cuộc điều tra" - Phó Tổng thanh tra Upendra Agarwal cho biết.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)
- Lý Á Bằng kiệt quệ vì nợ nần, cộng đồng mạng bất ngờ huy động hàng chục tỷ đồng để "giải cứu" (09:40)
- Ít ai ngờ: Đĩa salad quen thuộc có thể chứa 2 "sát thủ" ký sinh trùng nguy hiểm (09:26)
- 200.000 người bị lừa trong chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 UAE (09:16)
- Màn bắt gian ngoại tình gây bão trong "Cách em 1 milimet": Gã chồng tồi đứng hình khi bị vợ lật kèo ngay tại trận (09:07)
- “Vũ khí bí mật” giúp Ukraine cầm chân quân Nga suốt 6 tuần (09:00)
- Chàng trai Nghệ An bí mật về nhà sau 4 năm ở Nhật: Mẹ "đứng hình" rồi vỡ òa, video hút triệu view vì quá xúc động (56 phút trước)
- Hai cầu thủ Việt Nam phải kiểm tra doping sau trận thắng U23 UAE (57 phút trước)
- Chồng đòi ở rể ngay sau đám cưới: Bí mật đau lòng lộ ra sau một lần về quê ăn giỗ (58 phút trước)
- Ông Trump tiết lộ lý do hoãn hành động quân sự chống Iran (1 giờ trước)
- Tin không thể vui hơn cho HLV Kim Sang-sik trước thềm chạm trán đối thủ mạnh ở bán kết (1 giờ trước)