-
Bị phạt kịch khung vì nồng độ cồn gấp 10 lần, tài xế đã uống bao nhiêu rượu bia? -
Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, công an phát thông báo tìm thân nhân -
Người vợ 72 tuổi nghẹn ngào đón chồng liệt sĩ "trở về" sau gần 50 năm chờ đợi -
Vợ tử vong với nhiều vết thương, chồng gặp tai nạn cách nhà 15km: Đoạn clip để lại nói gì? -
25 năm sau thảm họa 11/9, FBI đưa ra cảnh báo khiến nhiều người lo ngại -
Danh tính 3 mẹ con tử vong dưới bánh xe tải ở Đồng Nai, bé gái 2 tuổi còn sống hiện ra sao? -
Nữ hiệu phó đỗ ô tô giữa sân trường, bị yêu cầu làm rõ chuyện vay tiền giáo viên -
Từ doanh nhân công nghệ đến mắt xích trong đường dây Xôi Lạc TV -
Mua bán bất động sản: Có thể bị phạt đến 300 triệu đồng nếu thanh toán tiền mặt -
Tử vi thứ 4 ngày 9/9/2026 của 12 con giáp: Dần lận đận tình duyên, Thân tiền tài như ý
Thế giới
08/02/2026 10:37Mỹ tuyên án 40 năm tù "kẻ quái vật" giấu gần 200 thi thể, phát tro cốt giả cho gia đình nạn nhân
Ngày 7/2, thẩm phán Eric Bentley tuyên án Jon Hallford, 46 tuổi, chủ nhà tang lễ “Trở về Tự nhiên” tại thị trấn Penrose. Tại phiên tòa, thẩm phán nhận định hành vi của bị cáo đã gây ra nỗi đau “không thể diễn tả và không thể cảm thông” đối với các gia đình nạn nhân, đồng thời cho rằng vụ việc đã thử thách niềm tin cơ bản của con người vào lòng tốt.
Jon Hallford cùng vợ cũ Carie Hallford từng quảng bá dịch vụ “mai táng xanh” và hỏa táng thân thiện môi trường. Tuy nhiên, thay vì hỏa táng đúng cam kết, họ đã để hàng trăm thi thể nằm chất đống trong một tòa nhà từ năm 2019 đến 2023 để tiết kiệm chi phí. Cảnh sát vào cuộc sau khi người dân xung quanh phản ánh mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ khu vực này.

Khi khám xét, lực lượng chức năng phát hiện các thi thể người lớn, trẻ sơ sinh và cả thai nhi bị chất chồng lên nhau mà không có biện pháp bảo quản. Quá trình xác định danh tính kéo dài nhiều tháng, phải sử dụng dấu vân tay và xét nghiệm ADN. Các điều tra viên cũng phát hiện Hallford đã trao cho gia đình nạn nhân những lọ “tro cốt” giả, thực chất chứa hỗn hợp bê tông khô.
Tại phiên tòa, thân nhân các nạn nhân gọi Hallford là “gã quái vật” và đề nghị mức án cao nhất 50 năm tù, cho biết họ bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng kể từ khi biết sự thật. Trước tòa, Hallford bày tỏ hối hận và thừa nhận đã nhiều lần có cơ hội dừng lại nhưng không làm, đồng thời nói sai lầm của mình sẽ ám ảnh cả một thế hệ.
Luật sư bào chữa lập luận bị cáo không phạm tội bạo lực và chưa có tiền án, đề nghị mức án 30 năm tù, nhưng không được chấp thuận. Carie Hallford dự kiến bị tuyên án vào ngày 24/4 với mức án có thể từ 25 đến 35 năm tù.
Trong thời gian che giấu hành vi, vợ chồng Hallford chi tiêu xa hoa, mua xe hơi đắt tiền, đầu tư tiền điện tử và mua sắm hàng hiệu. Công tố viên Shelby Crow cho rằng đây là “tội ác do lòng tham thúc đẩy”, khi số tiền họ dùng cho đồ xa xỉ đủ để chi trả chi phí hỏa táng cho các nạn nhân nhiều lần.
Ngoài ra, hai người còn nhận tội lừa đảo gần 900.000 USD tiền hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trong đại dịch Covid-19. Jon Hallford đã bị kết án 20 năm tù trong vụ này, và bản án liên quan đến việc ngược đãi thi thể sẽ được thi hành song song với án lừa đảo liên bang.
- Bị phạt kịch khung vì nồng độ cồn gấp 10 lần, tài xế đã uống bao nhiêu rượu bia? (11:37)
- "Ông lớn" Italy thâu tóm 83% một hãng máy lọc nước của Việt Nam (11:34)
- Nhật Bản trả tiền cho người dân chụp ảnh cột điện, mỗi ảnh có thể nhận thưởng (11:27)
- Miss Universe phủ nhận thẩm quyền của ông Nawat, chốt hạ địa điểm tổ chức mùa thứ 75 (11:16)
- Đội hình tiêu biểu ASEAN Cup 2026: Việt Nam chiếm 10/11 vị trí, Thái Lan có duy nhất 1 cầu thủ (11:10)
- Quan sát hàng ngàn bậc cha mẹ, chuyên gia đúc kết: Người thông minh không bao giờ làm điều này với con cái (11:00)
- Tàu sân bay Mỹ lộ dấu vết sau 286 ngày hoạt động liên tục trên biển (40 phút trước)
- Keppel còn hơn 10.000 căn nhà chưa bán tại Việt Nam (42 phút trước)
- Lưu Diệc Phi gây tranh cãi khi cắt Hồ Ngọc Hà khỏi ảnh chụp chung tại sự kiện (56 phút trước)
- Phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, công an phát thông báo tìm thân nhân (56 phút trước)